Phạm Vũ
HOUSTON, Texas (NV) – Nhiều lễ hội mừng Tết Trung Thu năm 2022 được tổ chức ở thành phố Houston, Texas, nơi tập trung cộng đồng người Việt hải ngoại lớn thứ nhì miền viễn Tây Hoa Kỳ.

Những chiếc lồng đèn Việt Nam
Sau hai năm đại dịch COVID-19, cộng đồng người Việt hải ngoại ở Houston, Texas, vừa có một lễ hội rằm Trung Thu sôi động, lung linh màu sắc. Trung Thu năm nay rơi vào ngày Thứ Bảy, 10 Tháng Chín. Thời tiết dự báo Houston sẽ có những ngày cuối tuần mưa, và cả bão kéo đến, nhưng “trời đã không phụ lòng người mong đợi,” theo cách nói của cô Magalie Mai-Ly Albert, giám đốc TMT Insurance Bellaire, cũng là đơn vị tổ chức Tết Trung Thu cho cộng đồng người Việt ngay tại trụ sở của công ty ở đường Bellaire Blvd G, Houston, Texas.
Kế hoạch tổ chức Đêm Hội Trăng Rằm cho nhân viên và gia đình vui chơi đã được cô Mai-Ly nghĩ đến một tháng trước đó. Tuần lễ bước vào rằm Trung Thu, thời tiết dự báo Houston sẽ có nhiều mưa. Sự kiện tưởng đâu đã bị huỷ bỏ.
“Nhưng vào ngày Thứ Năm, 8 Tháng Chín,” cô Mai-Ly kể. “Công ty quyết định sẽ tổ chức vì thời tiết ở Houston không đoán trước được. Bây giờ thì nói có mưa, biết đâu đến cuối tuần trời khô ráo. Vả lại, tôi đã mua 1,000 lồng đèn và mang từ Việt Nam sang, không thể không dùng.”
Cuối cùng, đúng như lời cô nói, “trời không phụ lòng người,” đêm Thứ Bảy chỉ có cơn mưa nhỏ, kéo dài không lâu. Gần 2,000 người đã tề tựu về khoảng sân rộng trước công ty TMT Insurance Bellaire để “đón chị Hằng.”

Theo lời cô Mai-Ly, mọi người chỉ có đúng hai ngày chuẩn bị, từ lên tiết mục chương trình, thuê các đơn vị hậu cần cho đến chuẩn bị các phần ăn cho người tham dự. Thông báo tổ chức sự kiện được gửi ra trong ngày Thứ Năm trong dự đoán sẽ không có nhiều người tham dự vì thời gian đã khá trễ.
“Thế nhưng, tôi không ngờ là cộng đồng hưởng ứng nhiều đến vậy. Gần 2,000 người đã đến. Số lồng đèn được phát từ 7 giờ đến 9 giờ 30 phút hết sạch. Chúng tôi rang pop-corn suốt ba, bốn giờ liền không nghỉ tay mà vẫn không đủ. Không khí không khác gì một lễ hội thật sự,” cô Mai-Ly nói.
Rất nhiều người tham dự đêm hội đã gửi lời cảm ơn đến công ty TMT. Chị Yến Linh Lương chuyển dòng bày tỏ đến cô Mai-Ly và TMT: “Cảm ơn TMT Insurance đã cho chúng tôi cơ hội tham dự đêm hội trăng rằm Trung Thu. Những đứa trẻ đã có một buổi tối thú vị, được thưởng thức Pizza, kẹo bông gòn, bắp rang và nhiều hoạt động vui chơi khác. Cảm ơn đã chia sẻ những chiếc lồng đèn thật đẹp. Những thành viên TMT luôn mang đến cho cộng đồng những niềm vui ý nghĩa.”
Đêm Trung Thu, trước công ty TMT Insurance Houston, 1,000 chiếc lồng đèn giấy nhiều màu sắc được thắp sáng bằng đèn LED bên trong, là món quà có giá trị văn hoá đối với các em bé. Các cô bé cậu bé sinh ra ở Mỹ thích thú với những chiếc đèn Trung Thu bằng giấy trên tay. Những lồng đèn giấy có họa tiết sặc sỡ, đủ loại hình dáng làm cho những đôi mắt trong veo mở to lạ lẫm. Người lớn thì bồi hồi nhớ tuổi thơ phá cỗ cùng chị Hằng.
Các em được thoả thích hoà mình vào những trò chơi dân gian khác như vẽ mặt, xem múa lân, làm bong bóng…

Với cô Mai-Ly, những đêm hội như Đêm Rằm Trung Thu là một cơ hội để người Việt giữ lại bản sắc văn hoá và chia sẻ điều đó với những người bản xứ. Người tham dự hào hứng, vui sướng, người tổ chức dù mệt nhoài cũng hạnh phúc. Do vậy, cô nói, “trong công ty, ai cũng muốn tiếp tục tổ chức những lễ hội như thế mỗi năm..”
Trung Thu khắp Houston
Cũng trong đêm Thứ Bảy, 10 Tháng Chín, nhiều đơn vị khác cũng ở Houston cũng có hoạt động lễ hội cho thiếu nhi và cộng đồng tham dự, như VietTV tổ chức Trung Thu ở chùa Liên Hoa, Trung Tâm Gia Đình Phật Tử Việt Nam cũng tổ chức cùng ngày. Như mọi năm, cô Vitoria Nguyễn, cư dân của Houston, đưa các con của mình “đón chị Hằng” ở cả chùa Liên Hoa và Trung Tâm Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
Sau hai năm chịu ảnh hưởng của COVID-19, cô Victoria nhận thấy bà con đến chùa vui Trung Thu đông hơn những năm trước đại dịch. “Chùa Liên Hoa cho các bé rước đèn và phát bánh Trung Thu. Cũng như mọi năm là có cuộc thi làm lồng đèn, nhưng rất tiếc ban tổ chức không thông báo là năm nay làm ở nhà trước. Các cháu nhà tôi tưởng là sẽ được thực hiện tại chùa như những năm trước. Khi đến nơi mới biết nên các cháu cũng hơi buồn,” cô Victoria nói.
Trung Tâm Gia Đình Phật Tử Việt Nam cũng tổ chức thi lồng đèn như chùa Liên Hoa với giải nhất là $50. Không chỉ các em thiếu nhi, cha mẹ của các em cũng tiếc nuối vì “những năm trước được phụ giúp mấy đứa nhỏ làm lồng đèn rất vui,” theo lời cô Victoria chia sẻ.

Năm nay, Trung Tâm Gia Đình Phật Tử Việt Nam có cả tiết mục kịch Hằng Nga do các bạn nhỏ của gia đình Phật tử diễn xuất. Bên cạnh các bài ca múa Trung Thu mang tính dân tộc, ban tổ chức xen kẽ các tiết mục hiện đại để chương trình được đa dạng.
Theo lời cô Victoria Nguyễn, vì nhiều nơi tổ chức cùng ngày nên các em thiếu nhi không có cơ hội có mặt ở tất cả các địa điểm. Cô hy vọng những dịp lễ hội có tính truyền thống như thế sẽ được thực hiện vào thời gian khác nhau để mọi người sẽ có cơ hội được tham dự hết. [đ.d.]


