HARRISON, Arkansas (NV) – Một người đàn ông ở Arkansas mới đây bị truy tố tội gây hại cho con gái sau khi tự cắt cụt chân trước mặt đứa bé, theo NBC News hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Chín.
Cảnh sát trưởng Boone County cho hay ông Shannon Cox, 48 tuổi, đã dùng máy cưa cắt chân phải của mình trước mặt con gái 5 tuổi. Hồ sơ truy tố nộp tại tòa nói rằng ông làm tổn hại đến tinh thần của trẻ vị thành niên.

Một nhân viên của Sở Cảnh Sát Boone County khi đến nhà đã thấy ông Cox trong tình trạng khỏa thân và bị mất một phần chân phải. Con gái của ông đứng gần đó trong trạng thái hoảng sợ. Khi được hỏi nguyên nhân bị thương, ông trả lời “cái cưa.” Ông Cox sau đó được tản thương bằng trực thăng tới bệnh viện cấp cứu.
Cảnh sát không tiết lộ danh tánh bé gái. Theo lời họ, đứa trẻ vẫn chưa hết sốc khi tiến hành thẩm vấn với cơ quan công lực tại trung tâm bảo vệ trẻ em. Không rõ ông Cox sẽ có luật sư biện hộ hay không. Hiện tại, người thân của ông chưa đưa ra bình luận về sự việc.
Bà Sandy, vợ của ông Cox, đã có cuộc nói chuyện với các điều tra viên tại Sở Cảnh Sát Boone County. Bà cho biết ông Cox thường có những hành động kỳ lạ trước khi xảy ra vụ án. Cụ thể, ông Cox tuyên bố mình là Đấng Chúa Jesus Christ và yêu cầu bà phải tuân lệnh ông. Đôi lúc, ông tự nhận mình là quỷ Satan, sau đó thực hiện hành vi bạo lực, túm đầu và chửi bới vợ, đe dọa sẽ bẻ quặt đầu.
Bà Sandy năm nay 30 tuổi. Bà báo cáo với các điều tra viên mình đã rời nhà một đêm trước khi xảy ra sự việc trên. Lúc đó, bà lo sợ ông Cox sẽ giết mình nhưng “không quá lo lắng về đứa trẻ.” Cảnh sát chưa thể liên lạc với bà Sandy kể từ sau ngày 16 Tháng Chín.
Chánh án tòa Boone County đã ban hành lệnh cấm ông Shannon Cox liên lạc với vợ và con gái của mình. (V.Giang) [qd]






