TOLEDO, Ohio (NV) – Một thợ nail gốc Việt đang cố gắng giành giật sự sống sau gần một tháng bị đánh chấn thương sọ não bên ngoài quán rượu ở Ohio, theo Yahoo! News hôm Thứ Tư, 28 Tháng Chín.
Ông Phong Trần, 43 tuổi, sinh ở California, bị đấm bất tỉnh bên ngoài quán Ye Olde Cock N Bull ở Toledo khoảng 2 giờ sáng Thứ Năm, 1 Tháng Chín. Hôm Thứ Ba, cảnh sát công bố video từ camera đeo trên người cảnh sát cho thấy nhiều nhân chứng chạy đến giúp ông Phong.

Ông Phong bị chấn thương sọ não nặng, phải mổ nhiều lần kể từ đó. Tính đến ngày 23 Tháng Chín, ông vẫn phải dùng máy hỗ trợ sự sống (life support), và bác sĩ nói cơ hội sống sót chỉ 5%.
“Tôi rất tức giận. Vừa tức giận vừa buồn. Vì đây là tội ác vô nghĩa. Anh tôi chẳng làm phiền ai,” em gái ông Phong cho đài truyền hình địa phương WTOL hay, yêu cầu giấu tên.
Gia đình ông Phong tin rằng ông không gây sự và bị tấn công vì bị kỳ thị chủng tộc. Nghi can Andre Pitts, 25 tuổi, bị truy tố tội đại hình về tấn công gây trọng thương trong vụ này.
“Chuyện này không nên xảy ra cho bất kỳ ai. Không ai đáng bị như vậy,” em gái ông Phong nói với đài WTVG. “Nhất là nếu không gây sự, mà lúc đó anh ấy đang đi chơi với bạn.”
Ông Phong, thường được người quen gọi là PT, làm thợ nail ở Northwood. Ông có một đứa con gái “để ráng sống mà nuôi,” em gái ông cho hay.
“Tôi chỉ muốn đem công lý về cho anh tôi. Ít nhất, anh ấy đáng được như vậy,” cô cho biết thêm.

Gia đình ông Phong mở trang GoFundMe quyên góp tiền lo chi phí điều trị cho ông. Tính đến trưa Thứ Năm, họ quyên được hơn $23,000, gần đạt mục tiêu $30,000.
Nghi can Pitts đang bị giam ở nhà tù Lucas County và theo lịch, sẽ ra tòa trở lại vào Thứ Năm. Nếu ông Phong qua đời, cáo trạng dành cho nghi can Pitts có thể sẽ được nâng lên thành giết người. (Th.Long) [qd]





























































































































