Chết người, Anaheim mới cho đèn sáng quanh công viên Edison Park

ANAHEIM, California (NV)– Sau khi em Juan Carlos Reynaga, 17 tuổi, bị bắn chết hồi Tháng Bảy, thành phố Anaheim mới cho chấn chỉnh đèn đường quanh công viên Edison Park dù cư dân khu này đã yêu cầu suốt bảy năm qua, theo Voice of OC.

Một số đông cư dân lên tiếng sau vụ nổ súng, mong ngăn chặn những vụ khác trong tương lai.

Cư dân Anaheim xuống đường hôm 6 Tháng Tám đòi hỏi đèn đường sáng sủa hơn. (Hình: Julie Leopo/Voice of OC)

Hơn 50 phụ huynh, trẻ em và cư dân trong khu Edison đã xuống đường, yêu cầu cải thiện an ninh, dường như đã được giới chức địa phương chú ý.

Vài ngày sau cuộc xuống đường, các viên chức và cảnh sát đã gặp gỡ cư dân tại tiểu học Edison Elementary để thảo luận thêm về những lo lắng về an toàn của họ và cách giải quyết.

Trong nhiều năm, cư dân đã yêu cầu thêm đèn đường trong khu phố, nêu lên sự thiếu quan tâm của dân cử địa phương.

“Sau cùng họ mới chịu nghe,” bà Sandra Levya, một phụ huynh và cư dân, nói.

Bà Levya là thành viên nhóm Grupo de Edison, một nhóm cộng đồng khu phố được thành lập khoảng tám năm trước để kêu gọi an toàn hơn trong một khu vực tràn ngập hoạt động băng đảng.

Cái chết của em Juan Carlos Reynaga, một thanh niên không liên quan gì đến băng đảng, đã làm chấn động cộng đồng, thúc đẩy các bậc cha mẹ và cư dân tăng cường áp lực hơn nữa đối với các viên chức thành phố để có đèn đường sáng hơn.

“Chúng tôi gây áp lực nhiều hơn,” bà Levya nói. “Bởi vì không ai muốn có người khác bị bắn ở đây nữa.”

Cuộc xuống đường đã có kết quả.

Ông Stephen Faessel, nghị viên Anaheim (Địa Hạt 5), người đại diện cho khu vực Edison, cho biết tại một cuộc họp Hội Đồng Thành Phố vào tháng trước rằng nhân viên thành phố đã đến khu vực này để giải quyết các vấn đề đèn đường và các mối quan tâm khác.

“Sở Công Chánh đã tích cực làm công việc bảo trì quanh đường Acacia và La Palma,” ông nói tại cuộc họp.

Ông Faessel, cùng vợ và các nhân viên thành phố đã tham gia xuống đường với cư dân vào tháng trước.

Ông Faessel cũng đã có mặt tại một cuộc họp với cư dân để thảo luận về những quan tâm tương tự của họ hồi Tháng Bảy, chỉ vài giờ trước khi em Juan Carlos Reynaga bị bắn chết khi đang đi bộ về nhà.

Bà Loreta Ruiz, giám đốc điều hành chiến lược về tiếp cận y tế Latino, một nhóm đã hỗ trợ cư dân khu xóm, cho biết rằng điều quan trọng là những người giết em Juan Carlos Reynaga phải bị bắt và đưa ra công lý.

“Nếu không có hình phạt, mọi người sẽ tiếp tục hành vi tội phạm, ”bà nói.

Trong khi đó, ngoài việc xin cải thiện ánh sáng, cư dân còn xin tăng cường các chương trình và phương tiện cho trẻ em để ngăn chặn các em tham gia băng đảng.

Bà Sandra Levya đứng tại chỗ em Juan Carlos Reynaga bị bắn hôm 8 Tháng Bảy trong một cuộc xuống đường ngày 5 Tháng Tám. Bà nói người ta không nhận diện được em Reynaga vì đèn quá tối. (Hình: Julie Leopo/Voice of OC)

Thành phố đã được khuyến báo về sự cần thiết phải lập những chương trình như vậy để giải quyết nguy hiểm và thử thách mà các băng đảng gây ra cho một thanh niên Anaheim vào năm 2012 sau khi một cuộc bạo động kích hoạt một nghiên cứu đề nghị thành phố đầu tư nhiều hơn vào các khu dân cư có nguy cơ.

Đến nay đã hơn hai tháng kể từ khi có cuộc xuống đường qua những con đường tối tăm quanh khu vực công viên Edison và khoảng ba tháng từ khi em Juan Carlos Reynaga bị bắn.

Đã có vài thay đổi.

Bà Levya cho biết thành phố đã thay đèn mờ trên đường Acacia và đường Romneya bằng đèn LED sáng sủa hơn.

“Bây giờ đường sáng rồi,” bà nói.

Theo ông Mike Lyster, phát ngôn viên thành phố, tổng cộng 60 đèn LED đã được lắp dọc theo đường Acacia, Romneya cũng như La Palma.

Tất cả xảy ra trong hai tuần, tính đến hết ngày 19 Tháng Tám,” ông Lyster cho biết trong một email. “Tất cả 19 đèn tại công viên Edison Park sẽ được thay thế bằng đèn LED sáng hơn vào cuối Tháng Mười, có thể sớm hơn.”

Bà Levya cũng cho biết hằng tuần, các thiện nguyện viên và cư dân đến dọn dẹp, nhặt mẩu thuốc lá và chai lọ tại công viên.

Ông Lyster nói “Better Way Anaheim,” một tổ chức phi lợi nhuận, đã dọn dẹp hằng tuần với các bà mẹ trong khu phố và sơn các băng ghế trong công viên trong bốn tuần qua.

“Bây giờ ‘Better Way Anheim’ ghé qua công viên Edison Park khoảng mỗi tháng một lần, như họ đã làm ở các công viên khác ở Anaheim,” ông viết.

Sau cuộc xuống đường, ông Faessel và nhân viên thành phố cho biết chương trình S.T.A.R.S (thời gian học tập, nghệ thuật, giải trí và thể thao) sẽ quay lại công viên sau một thời gian gián đoạn vì COVID-19.

Và việc này đã xảy ra một thời gian ngắn nhưng bị gián đoạn vì nhiệt độ cực nóng mùa Hè, ông Lyster nói.

Theo bà Levya, chỉ một số ít trẻ em tham gia chương trình này.

Ông Lyster nói chỉ có bốn trẻ em thôi.

“Đó là sau khi chúng tôi thâm nhập vào khu phố một cách rộng rãi và phân phát ‘flyer’ cũng như kẹo ngọt và những lời mời chào thân thiện để thu hút trẻ em và gia đình đến tham gia. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp cận để làm việc trở lại mức độ trước đại dịch với khoảng 15 trẻ em,” ông viết.

Bà Levya cho biết sẽ có nhiều thay đổi cần thiết.

“Chúng tôi cần nhiều bảng ‘stop’ quanh trường,” bà nói về việc điều tiết giao thông xung quanh tiểu học Edison Elementary.

Ông Lyster nói Sở Chông Chánh sẽ chỉnh trang lại bảng “stop” trong vài tuần tới.

Ông viết: “Với giấy phép đậu xe hoặc các biện pháp làm chậm giao thông như gờ giảm tốc, chúng tôi mong cư dân thực hiện những nỗ lực đó. Chúng tôi đã chia sẻ quy trình với các cư dân trong cuộc họp cộng đồng vào ngày 10 Tháng Tám.”

Lưu lượng giao thông không phải là mối quan tâm duy nhất.

Gia đình em Juan Carlos Reynaga trước khi bắt đầu xuống đường hôm 7 Tháng Tám. (Hình: Julie Leopo/Voice of OC)

Bà Levya đã kêu gọi nên lập một trung tâm cộng đồng thường trực tại công viên và khu trượt băng để ngăn chặn trẻ em tham gia băng đảng, nhưng những thay đổi này, nếu được thì cũng không thể thực hiện được ngay.

“Chúng tôi sẽ xem xét,” ông Lyster viết. “Anaheim đã có tám công viên trượt băng và chúng tôi luôn sẵn sàng tìm kiếm thêm.”

Tuy nhiên, trung tâm phục vụ gia đình di động đã đến công viên vào ngày 20 Tháng Chín từ 4 rưỡi đến 6 giờ chiều để cung cấp dịch vụ cho các gia đình trong khu xóm và sẽ quay lại vào Tháng Giêng và Tháng Tư, theo ông Lyster.

Bà Levya cho biết một cuộc họp khác sẽ được tổ chức vào tháng tới tại thành phố để thảo luận thêm về những thay đổi nhưng ngày giờ vẫn chưa được ấn định rõ ràng.

Theo ông Lyster, thành phố đã có mặt ở khu phố Edison trong nhiều năm, làm việc với một tổ chức phi lợi nhuận để xây dựng một sân chơi vào năm 2011, cải tiến công viên này vào năm 2016 bao gồm cả đèn dường và năm 2018 bổ sung thêm nhiều đèn an ninh.

Cư dân địa phương lạc quan với những thay đổi nhưng cảnh báo rằng thành phố cần tiếp tục gắn bó với cư dân để nhanh chóng cải tiến.

“Họ cần thường xuyên chú ý chứ đừng đợi việc xấu xảy ra,” bà Leyva nói. (ĐG) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT