ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – “Toàn cảnh khu biệt thự được cho là của cựu bí thư tỉnh Đồng Nai, người vừa bị bắt,” đó là tiêu đề của một video clip được đăng tải trên trang YouTube của báo Tuổi Trẻ hôm 20 Tháng Mười.
Ông Trần Đình Thành, 67 tuổi, cựu bí thư Đồng Nai, và ông Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch tỉnh này, bị bắt cùng lúc hôm 19 Tháng Mười, do dính vụ án liên quan bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đồng Nai và công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Ông Thành và ông Thái cùng bị cáo buộc “nhận hối lộ.”
Trong đoạn video clip dài 1 phút của báo Tuổi Trẻ, người ta thấy một “biệt phủ” to lớn, sao chép kiến trúc nhà vườn của Nhật với nhiều mái ngói màu xanh lam uốn lượn và hàng trăm chậu bon sai, cây kiểng đắt tiền được bày kín khắp khoảng sân và trước cổng.
“Có thông tin cho rằng khu biệt thự xây cất trên phần đất có đơn khiếu kiện nhiều năm qua,” theo trang YouTube Báo Tuổi Trẻ.
Cùng thời điểm, báo Tiền Phong hôm 21 Tháng Mười cho biết: “Vợ chồng cựu bí thư tỉnh ủy này [Trần Đình Thành] được cho là chủ sở hữu khu đất rộng hàng ngàn mét vuông, với ba mặt tiền ngay tại thành phố Biên Hòa.”
Cũng theo bản tin của báo này, tại Đồng Nai, ông Trần Đình Thành nổi tiếng trong giới cây cảnh.
“Khu đất này bao gồm hai thửa đất. Thửa thứ nhất có diện tích gần 4,300 mét vuông đã được dựng hoàn chỉnh và đặt cây cảnh, liền kề thửa đất thứ nhất là thửa đất thứ nhì có diện tích trên 2,100 mét vuông được che chắn khá kín đáo với hàng tôn quây kín bên ngoài che chắn bức tường rào đang xây bên trong. Cả hai thửa đất này đều do vợ ông Thành đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,” theo báo Tiền Phong.
Được biết trong lúc ông Trần Đình Thành vừa bị bắt, một số loại cây quý trong dinh thụ của ông đang được rao bán trên mạng Internet.

Đáng lưu ý, ngoài căn “biệt phủ” nêu trên, báo Tiền Phong cho biết ông Trần Đình Thành còn sở hữu một ngôi biệt thự khác nằm ngay trung tâm thành phố Biên Hòa, cạnh đường Đồng Khởi.
Đến nay, các thông tin về nhà đất của giới chức được coi là chủ đề hết sức “nhạy cảm” đối với báo chí ở Việt Nam. Theo thông lệ, các báo chỉ đưa tin hạn chế về chủ đề này sau khi các giới chức liên quan đã “ngã ngựa,” dính vào vòng lao lý. (N.H.K) [qd]






























































