Thiện Lê/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Đông đảo giáo dân có mặt tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam vào sáng Chủ Nhật, 20 Tháng Mười Một, để dự Thánh Lễ Tạ Ơn và tưởng nhớ cố Linh Mục Trần Ngọc Thanh, người bị sát hại ở tỉnh Kon Tum.

Linh Mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại vào ngày 29 Tháng Giêng năm nay khi đang làm lễ ở xã Sa Loong thuộc huyện Ngọc Hồi ở tỉnh Kon Tum thuộc vùng Tây Nguyên của Việt Nam.
Vị linh mục 41 tuổi thuộc dòng Đa Minh bị một hung thủ tên là Nguyễn Văn Kiên cầm dao chém nhiều nhát, và qua đời chỉ hơn một tuần sau khi được bổ nhiệm làm linh mục cho Giáo Họ Sa Loong.
Nguyễn Văn Kiên sau đó bị bắt và bị Công An tỉnh Kon Tum khởi tối về tội “Giết người.”
Để tưởng nhớ Linh Mục Trần Ngọc Thanh, Trung Tâm Công Giáo tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn, và còn có tiệc gây quỹ để giúp xây dựng thánh đường cho Giáo Họ Sa Loong.
Trước khi thánh lễ bắt đầu, rất nhiều giáo dân có mặt tại Trung Tâm Công Giáo, ngồi chật kín hết chỗ bên trong, và ai cũng đau thương khi nghe câu chuyện của Linh Mục Thanh, cho rằng Thiên Chúa đã gọi ông về quá sớm.

Ông Hải Trần, cư dân Westminster, cho biết: “Tôi không biết qua nhiều về Cha Thanh, nhưng gương mặt của ông rất hiền từ, phúc hậu và chỉ mới nhậm chức linh mục chưa bao lâu thì đã trở về với Chúa trước khi hoàn thành sứ mệnh của một người theo Kitô Giáo. Chúng ta chỉ là con người nên không thể hiểu được tiếng gọi của Chúa, nên tôi cầu nguyện cho Cha Thanh và các giáo dân ở Kon Tum.”
Một giáo dân khác cho hay họ rất đau buồn khi nghe đến cái chết của một linh mục còn quá trẻ, và đang làm tròn sứ mệnh của một người mang các chỉ dạy của Chúa đến với giáo dân.
Vài giáo dân khác còn cho hay Linh Mục Thanh là một người rất hiền từ, luôn sống theo những lời dạy bảo của Chúa Giêsu như sẵn sàng tha thứ cho cả những người hãm hại mình.
Theo trang tin tức của Vatican, trước khi qua đời, Linh Mục Trần Ngọc Thanh dùng hơi thở yếu ớt để nói những lời tha thứ cho hung thủ, và điều đó làm động lòng không biết bao nhiêu giáo dân.

Trong Thánh Lễ Tạ Ơn, Linh Mục An Bình, thuộc Giáo Phận Orange, nói trên bục giảng có chân dung của cố Linh Mục Trần Ngọc Thanh, cho biết mục đích của thánh lễ hôm nay là để cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho người Việt Nam một mục tử hiền lành như Linh Mục Thanh.
Các linh mục cử hành thánh lễ cho biết Chúa Giêsu luôn đứng về chân lý, và đó là trách nhiệm của một người theo Kitô Giáo như Linh Mục Trần Ngọc Thanh đã làm tại vùng Tây Nguyên.
Linh Mục Phan Tự Cường thuộc Dòng Đa Minh Việt Nam đặc trách truyền giáo tại Giáo Phận Kon Tum cũng có mặt tại Thánh Lễ Tạ Ơn ở Trung Tâm Công Giáo, và nói Linh Mục Thanh đã dâng hiến cuộc đời cho đời linh mục, và đó con đường chân lý mà ông đã chọn từ lúc đi học đến lúc mục vụ và cho đến khi nhậm chức linh mục.
Linh Mục Cường cho hay cố Linh Mục Trần Ngọc Thanh đã mang nhiều chỉ dạy của Chúa đến với người dân tộc ở biên giới, và thường giảng tại một nhà nguyện cũ kĩ, nên có nguyện vọng xây dựng một thánh đưởng mới để thay thế cho nhà nguyện cũ đó.
Sau đó, ông nói Linh Mục Thanh đã ra đi đến nay được 10 tháng, và kêu gọi cộng đồng giáo dân luôn cầu nguyện cho vị cố linh mục đó.

Linh Mục An Bình cũng kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Linh Mục Thanh và có nhiều lớn cám ơn sự hy sinh của vị linh mục này. Ông còn kêu gọi giáo dân nối tiếp ước nguyện của Linh Mục Thanh bằng cách đóng góp từng viên gạch để giúp Giáo Họ Sa Loong ở Kon Tum có một thánh đường mới.
Chỉ khoảng một tiếng sau thánh lễ, nhiều giáo dân có mặt tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3 để dự tiệc gây quỹ giúp Giáo Họ Sa Loong có thánh đường mới như nguyện vọng của Linh Mục Trần Ngọc Thanh.
Buổi tiệc có không khí ấm áp dưới sự dẫn chương trình của Linh Mục An Bình, và có rất nhiều người đóng góp.
Sau buổi tiệc gây quỹ, ban tổ chức cho biết họ chưa biết gây quỹ được bao nhiêu tiền vì chưa tổng kết, nhưng rất vui mừng vì có nhiều đồng hương đóng góp để giúp đỡ nguyện vọng của cố Linh Mục Trần Ngọc Thanh. [kn]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]









































































