Kỷ niệm 30 năm, VAALA tổ chức triển lãm chống thù ghét người gốc Á

Đằng-Giao/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) tổ chức cuộc triển lãm “Tàu Ngầm Vàng Nổi Lên: Mỹ Thuật Của Nghệ Sĩ Gốc Á” (Yellow Submarine Rising: Currents within Asian American Art) lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy, 3 Tháng Mười Hai, tại Orange County Center for Contemporary Art, 117 N. Sycamore St., Santa Ana, CA 92701.

“Tàu Ngầm Vàng Nổi Lên: Mỹ Thuật Của Nghệ Sĩ Gốc Á” là cuộc triển lãm đầu tiên nói về nạn kỳ thị người gốc Á. (Hình: VAALA cung cấp)

Cuộc triển lãm “Tàu Ngầm Vàng Nổi Lên: Mỹ Thuật của Nghệ Sĩ Gốc Á” kéo dài từ ngày 3 đến 17 Tháng Mười Hai.

Đây là một cuộc triển lãm đa nghệ thuật trình bày tác phẩm xuất sắc của các nghệ sĩ đương đại Antonius-Tín Bùi, Bình Danh, Alison Ho, Bonnie Huang, Alina Kawai, Victo Ngai và Jave Yoshimoto.

Cô Ysa Lê, giám đốc điều hành VAALA, cho biết cô rất vui khi tổ chức cuộc triển lãm này.

“VAALA không hoạt động được trong thời gian đại dịch thì bây giờ, vừa đúng dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội, chúng tôi lại được tổ chức cuộc triển lãm thật đầy ý nghĩa này,” cô Ysa nói.

Cuộc triển lãm được thực hiện để người thưởng ngoạn vừa suy ngẫm, vừa tìm hiểu, vừa phản ứng lại sự gia tăng các tội ác thù ghét người gốc Á.

Theo báo cáo về tội ác thù ghét (hate crimes) vào năm 2021 của Ủy Ban Quan Hệ Con Người (Human Relations Commission) ở Orange County, tội phạm thù ghét người gốc Á gia tăng 43% và những sự kiện liên quan đến sự thù ghét người gốc Á tăng 164% từ năm 2020 đến năm 2021.

Những khuôn mặt cần mẫn gốc Á trong ảnh của Bình Danh. (Hình: VAALA cung cấp)

Giáo Sư Thúy N. D. Trần, giám tuyển cuộc triển lãm, cho biết cô từng là nạn nhân của sự kỳ thị chủng tộc từ hồi 8 tuổi.

“Tôi thấy những gì được dạy dỗ trong lớp hoàn toàn trái ngược với thực tế,” cô Thúy kể. “Cô giáo dạy chúng tôi hát bài ‘Yellow Submarine’ của nhóm The Beatles và khuyên các sắc tộc khác nhau nên đoàn kết vì chúng ta cùng sống trong một thế giới là cái ‘yellow submarine.’”

Ngày ấy cô rất hoang mang khi vừa ra khỏi lớp là bị xô đẩy hay chọc phá chỉ vì mình là người gốc Á ngay trong sân trường và ngay tại khu xóm gần nhà.

Sự căm ghét đã bắt nguồn từ một thời kỳ lịch sử từ xa xưa với các chính sách bài ngoại, phân biệt chủng tộc có hệ thống, và sự xuyên tạc về hình ảnh người Mỹ gốc Á trên các phương tiện truyền thông.

Màu sắc và đề tài hết sức Á Đông của họa sĩ Victo Ngai. (Hình: VAALA cung cấp)

“Yellow Submarine Rising” được trình bày với bốn chủ đề là Di Sản Văn Hóa, Cùng Thuộc Một Nhà, Nâng Cao Quyền Tự Quyết và Chuyển Đổi với Tương Lai, ban tổ chức cho biết.

Mỗi chủ đề đều đề cập đến những ước vọng nhân bản thể hiện qua các tác phẩm mang tính “liên tục văn hóa,” chuyển tiếp từ những phương cách thể hiện, từ truyền thống đến tân tiến.

Thông điệp trong các tác phẩm triển lãm được tìm thấy trong các biểu tượng của Alina Kawai và trong những bức tranh cắt giấy mang tính thách thức của Antonius-Tín Bùi; bắt rễ bản thân vào một nơi chốn như được phản ảnh trong các bức chụp chân dung của nhiếp ảnh gia Bình Danh và thể hiện trong các sợi đan xen của Bonnie Huang; sự can đảm để chống lại những bất công như trong những bức tranh vẽ và khắc chạm “laser” tỉ mỉ của Jave Yoshimoto hoặc tính chất rất riêng tư và mong manh trong những tác phẩm của Alison Ho và cuối cùng là sự hứa hẹn một di sản tràn đầy hy vọng cho tương lai qua các tranh vẽ minh họa trong sách thiếu nhi của Victo Ngai.

Một cảnh hãi hùng không quên đối với người gốc Việt trong tranh của họa sĩ Victo Ngai. (Hình: VAALA cung cấp)

Cô Thúy N. D. Trần trình bày: “‘Yellow Submarine Rising’ là một ẩn dụ cho thấy chúng ta có thể lay chuyển làn sóng ý thức về chủng tộc ở Hoa Kỳ. Tất cả chúng ta đều ‘đồng hội đồng thuyền,’ nếu chúng ta đoàn kết từ trái tim và sự cởi mở của trí tuệ, thì chúng ta có thể cùng nhau vượt lên trên cuộc khủng hoảng này.”

Nay cả hình tàu ngầm ở “flyer” cũng nhìn như con cá chép với ngụ ý rằng nếu biết đoàn kết, trái đất chung của chúng ta sẽ như cá chép vượt vũ môn và hóa rồng, theo cô Thúy.

Các nghệ sĩ của cuộc triển lãm sẽ chia sẻ với khách thưởng lãm những câu chuyện, những kinh nghiệm sống của họ khi đối phó với sự kỳ thị hoặc thù ghét vì chủng tộc.

Những chương trình đặc biệt của cuộc triển lãm gồm có:

-Thứ Bảy, 3 Tháng Mười Hai, từ 5 PM đến 10 PM: Tiệc khai mạc, diễn ra cùng lúc với “Art Walk” tại thành phố Santa Ana; chương trình gồm đọc thơ và diễn đọc của một số các nghệ sĩ gốc Á từ 7 PM đến 8:30 PM.

-Thứ Bảy, 10 Tháng Mười Hai, từ 1 PM đến 3 PM: Mạn đàm với một số tác giả sách thiếu nhi và đọc sách cho các em thiếu nhi; sinh hoạt nghệ thuật thủ công dành cho các em và gia đình.

-Thứ Bảy, 17 Tháng Mười Hai, từ 2 PM đến 3 PM: Mạn đàm với nhiếp ảnh gia Bình Danh về hành trình nghệ thuật và giới thiệu sách mới, “Binh Danh: The Enigma of Belonging.”

Một sáng tác ẩn dụ của nghệ sĩ Antonius-Tín Bùi. (Hình: VAALA cung cấp)

Vào cửa hoàn toàn miễn phí.

Giờ mở cửa phòng triển lãm từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều Thứ Sáu đến Chủ Nhật.

Để biết thêm chi tiết, vào: https://vaala.org/art-exhibitions/yellow-submarine-rising.

Cuộc triển lãm được thực hiện với sự hợp tác của tổ chức Orange County Asian Pacific Islander Community Alliance (OCAPICA) và được tài trợ một phần của
Bộ Dịch Vụ Xã Hội California Stop The Hate – Transformative.

Vài nét về VAALA

Thành lập vào năm 1991 do một số nhà báo, nghệ sĩ và thân hữu, Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) là một tổ chức văn hóa bất vụ lợi, bắt đầu chính thức sinh hoạt từ năm 1992 với mục tiêu là kết nối và phong phú hóa các cộng đồng qua nghệ thuật và văn hóa Việt Nam.

Trong suốt 30 năm qua, VAALA đã tổ chức nhiều sinh hoạt văn hóa nghệ thuật như triển lãm, ra mắt sách, trình diễn nhạc, kịch, Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Viet Film Fest) và chương trình mỹ thuật Gallery Beyond Walls hằng năm. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT