LUSAIL, Qatar (NV) – Một người biểu tình mang theo lá cờ cầu vồng và mặc áo thun màu xanh in biểu tượng Super Man và dòng chữ “CỨU UKRAINE” ở phía trước và “TÔN TRỌNG PHỤ NỮ IRAN” ở mặt sau của chiếc áo đã chạy vào sân của trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uruguay hôm Thứ Hai, 28 Tháng Mười Một, theo AP.
Các giới chức an ninh đuổi theo người biểu tình và người này bỏ lá cờ xuống sân trước khi bị áp giải đi. Sau đó, trọng tài nhặt lá cờ và để bên lề sân trong một lúc trước khi một công nhân đến thu dọn lá cờ.

Người biểu tình được dẫn ra khỏi sân. Hiện chưa rõ người này có phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào hay bị cảnh sát giam giữ hay không.
Ông Thierry De Backer, một nhân viên truyền thông của FIFA tại trận đấu, nói với AP rằng ông “không biết” chuyện gì xảy ra với người biểu tình. Các giới chức của Qatar cũng không bình luận.
Trong tuần đầu tiên của World Cup tại Qatar, bảy đội tuyển Châu Âu đã thất bại trong chiến dịch đeo băng tay “One Love” nhiều màu trong các trận đấu của World Cup. Giới hâm mộ cũng phàn nàn rằng họ không được phép mang các vật phẩm có màu cầu vồng, biểu tượng quyền của những người đồng tính nam, nữ, và chuyển giới (LGBTQ) vào các sân vận động của tiểu vương quốc Hồi Giáo bảo thủ Qatar.
Luật của Qatar chống lại quan hệ tình dục đồng tính và đối xử với người LGBTQ là những điểm nóng trong thời gian chuẩn bị cho World Cup đầu tiên được tổ chức ở Trung Đông. Qatar cho biết tất cả mọi người đều được chào đón, kể cả những người hâm mộ LGBTQ, nhưng du khách nên tôn trọng văn hóa của quốc gia họ.
Sự kiện xảy ra trong hiệp hai của trận đấu tại sân vận động Lusail.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes, người ghi cả hai bàn trong trận thắng Uruguay 2-0, cho biết anh ấy quá tập trung vào trận đấu đến nỗi không thực sự chú ý đến ý định của người biểu tình và anh ấy nghĩ rằng người biểu tình có thể muốn có một hình ảnh với ngôi sao Cristiano Ronaldo.
“Thành thật mà nói, tôi không thực sự hiểu thông điệp đang cố gắng truyền tải là gì,” Fernandes nói thông qua một phiên dịch viên. “Nhưng chúng ta đã nói về điều đó nhiều lần rồi. … Chúng tôi tôn trọng tất cả các quyền con người nhưng đó là những vấn đề chính trị mà chúng tôi rất tiếc là không thực sự có quyền, nơi mà chúng tôi thực sự không thể thay đổi bất cứ điều gì.”
Trước khi World Cup bắt đầu, Fernandes nói rằng bóng đá nên “dành cho tất cả mọi người,” đồng thời nói thêm rằng anh không hài lòng về những công nhân đã chết khi xây dựng các sân vận động ở Qatar. (KV) [đ.d.]

