AL RAYYAN, Qatar (NV) – Morocco thắng Tây Ban Nha sau loạt sút phạt đền luân lưu căng thẳng trong trận đấu ở vòng 16 đội World Cup 2022 tại Qatar hôm Thứ Ba, 6 Tháng Mười Hai, theo BBC.
Sau 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút hiệp phụ, hai đội hòa nhau 0-0 nên phải giải quyết bằng sút phạt đền luân lưu.

Kết quả bất ngờ, Tây Ban Nha không ghi được bàn nào trong cả ba lượt, một phần do thủ môn Yaccine Bounou của Morocco quá xuất sắc, cản phá được hai trái.
Trong khi đó, các cầu thủ đội Bắc Phi đều sút hiệu quả, và khi Achraf Hakimi tự tin đưa banh vô lưới đối phương ở lượt thứ ba, ấn định chiến thắng 3-0, khiến khán đài dậy sóng. Hakimi, cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Paris St-Germain của Pháp, sinh ra và lớn lên ở Madrid, Tây Ban Nha.
Trước đó, cổ động viên Morocco hò hét tưng bừng suốt trận đấu, nhưng không khí trên khán đài khác hẳn dưới sân, nơi các cầu thủ của họ bị Tây Ban Nha lấn lướt, không có nhiều cơ hội rõ rệt.
Đội Âu Châu suýt phá vỡ bế tắc khi Dani Olmo sút mạnh từ cánh trái và bị thủ môn Bounou đẩy bay qua xà ngang. Về cuối trận, Bounou cũng cứu được cú sút phạt nguy hiểm của Olmo.
Morocco chọn lối chơi phòng ngự phản công và có cơ hội ghi bàn ở hiệp một nhưng Nayef Aguerd đánh đầu ra ngoài trong lúc không bị kèm. Cú sút đáng kể duy nhất về phía khung thành Tây Ban Nha của họ là cú sút xa của Noussair Mazraoui, bị thủ môn Unai Simon chụp gọn.
Ở hiệp phụ, cầu thủ dự bị Walid Cheddira có cơ hội tốt nhất cho Morocco khi đối mặt với Simon nhưng không thể hạ thủ môn này.
Tây Ban Nha thực hiện trên 1,000 đường chuyền trong trận đấu này và suýt giành chiến thắng phút thứ 123 khi Pablo Sarabia vô lê trật cột dọc không xa.
Khán giả trên sân vận động Education City chủ yếu là cổ động viên Morocco, và họ vỡ òa vui mừng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Vượt qua Tây Ban Nha, Morocco lần đầu tiên lọt vô tứ kết World Cup. (Th.Long) [qd]

