‘Tình Ca Mùa Đông’ của Nhóm Phố Núi theo gió tràn về Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Trong không khí se lạnh mang theo gió Đông với những bài tình ca bất tận, chiều nhạc thính phòng của nhóm Phố Núi lại trở về với khán thính giả Little Saigon. Khán phòng như nhỏ bé với đông người thưởng thức.

Ngọc Dung trình diễn nhạc phẩm “Màu Xanh Noel” sáng tác Nguyễn Văn Đông. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Người yêu nhạc lại hân hoan chào đón chủ đề “Tình Ca Mùa Đông” của nhóm Phố Núi tại nhà hàng Bleu, Westminster, hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Mười Hai, với nhạc phẩm “Một Ngày Vui Mùa Đông” của Lê Uyên Phương. Vẫn những giọng bè độc đáo thân quen làm khán phòng rộn ràng hẳn lên với những khúc dạo đầu khi đôi lứa yêu nhau.

Tiếp nối với bài “Ave Maria,” một nhạc phẩm bất hủ của Franz Schubert, nhà soạn nhạc người Áo, lời Việt Phạm Duy, bài nhạc với âm hưởng của thánh ca, qua bao mùa Giáng Sinh vẫn mang lại nhiều cảm xúc. Qua tiếng hát Vương Lan, người nghe cảm nhận tự trái tim như một lời cầu nguyện với những tiếng Ave Maria thổn thức, ngân nga lặp đi lặp lại suốt bài nhạc.

Song ca Vương Đức Hậu và Minh Ngọc song ca “Đêm Thánh Huy Hoàng” sáng tác Nguyễn Văn Đông. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thanh Nguyên tiếp nối chương trình với nhạc phẩm “Đêm Đông” sáng tác Nguyễn Văn Thương mà hầu như người yêu nhạc ai cũng thuộc lòng bài này, và gió đã xuất hiện rất nhiều lần trong ca từ của bài hát. Mùa Đông trong nhạc phẩm khiến người nghe cảm thấy gió ở mọi nơi, và đó cũng chính là yếu tố khiến bài nhạc trở thành bất hủ với thời gian, “Gió nghiêng chiều say/ Gió lay ngàn cây/ Gió nâng thuyền mây/ Gió reo sầu tư/ Gió nao niềm riêng/ Gió than triền miên…”

“Trong một chuyến về thăm quê nhà gần đây nhất, tôi lại được người Sài Gòn gởi gắm tâm hồn của những người trẻ năm xưa còn sống ở quê nhà, nay là những ông bà lão tóc đã phai màu. Dầu vậy, tâm hồn Sài Gòn cũ vẫn như ngày nào và đã cho tôi cảm hứng để viết lên ca khúc ‘Chiều Bên Giáo Đường,’” đó là tâm sự của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn khi sáng tác “Chiều Bên Giáo Đường” do ca sĩ Ngọc Hoa trình bày.

Toàn thể ca sĩ nhóm Phố Núi và thân hữu đồng ca “Hang Bêlem” sáng tác Hải Linh. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sân khấu nồng ấm hẳn lên với những bức phông màn hậu cảnh, chuyển theo từng chủ đề của bài hát và màu áo của ca sĩ, cùng tương tác với nhau qua âm thanh, ánh sáng và phong cách trình diễn, đã mang đến một ấn tượng đẹp cho buổi chiều nhạc Phố Núi.

Cô Thuấn Đỗ, người thiết kế sân khấu với những hình nền rất dẹp, cho biết: “Tôi phải chuẩn bị rất lâu trước đó, coi lại bài hát, hiểu ý để chọn những hình ảnh phù hợp ý nghĩa, sau đó mới làm hình với độ phân giải thật cao mới chiếu lớn lên được. Khi lựa được hình ưng ý, tôi sẽ chọn lựa cái nào đẹp nhất mới làm, đôi khi phải hỏi lại bạn bè giúp thêm ý kiến. Tôi cũng hát trên YouTube nên thường dùng phông nền xanh (green screen) để làm hậu cảnh, nên có kinh nghiệm sẵn. Ca sĩ nỗ lực hết mình nên buổi nhạc hôm nay rất thành công khiến tôi cũng vui lây.”

Cô Mai Khanh, cựu nữ sinh Trưng Vương, người MC duyên dáng trong chiều nhạc, cho hay có quá nhiều cảm xúc qua những nhạc phẩm vượt thời gian xuất hiện trong chiều nhạc “Tình Ca Mùa Đông.”

Thu Đào hát nhạc phẩm “Hai Mùa Noel” của Đài Phương Trang. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Những bài hát bất hủ đi vào lòng người yêu nhạc từ rất lâu, nhất là vào mùa Đông tiết trời se lạnh, mỗi bài nhạc là cả một tâm tình chuyển từ tác giả đến người nghe. Mỗi khi giới thiệu một bài nhạc tôi lại cảm thấy mình trong đó, mỗi bài nhạc là một cảm xúc, từ tâm tình của tác giả, đến hoàn cảnh ra đời của tác phẩm cho đến sự thể hiện của ca sĩ và ban nhạc, tất cả đều tương tác trong một nhạc phẩm, đưa đến sự cảm nhận tuyệt vời của người thưởng thức,” cô nói.

“Có những bài nhạc mình lại thấy mình trong đó, nhất là thính giả đã thưởng thức cho đến giờ phút cuối chương trình. Với dòng nhạc trữ tình, ắt hẳn là những người đến đây đã từng thấm đẫm trong tâm hồn cái từ thời trước. Nhất là tình ca mùa Đông là một trong những thể loại hay nhất, có thể thấy bàng bạc trong nhạc Phú Quang, vừa rất thật vừa gặm nhấm tâm hồn, cùng những nhạc phẩm khác đã khiến khán thính giả say sưa đến giờ phút chót,” cô Mai Khanh chia sẻ.

Cô Lora Phạm, cựu nữ sinh Trưng Vương, cựu giáo sư trường Quốc Gia Nghĩa Tử Sài Gòn và Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho, cựu giáo viên trung học Montclair High School, California, cho hay: “Chiều nhạc thật tuyệt vời, cũng nhờ vậy mà tôi gặp lại được rất nhiều bạn bè lớn nhỏ ở các lứa tuổi, đều là cựu học sinh Trưng Vương. Đặc biệt tôi rất vui khi gặp lại hai cô em gái Khánh Linh, hiện là hội trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California, và cô Mai Khanh hiện là trưởng Ban Văn Nghệ của hội.”

Nhóm Cát Trắng đồng ca “Một Ngày Vui Mùa Đông” trong chiều nhạc “Tình Ca Mùa Đông.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Những bài nhạc hôm nay tôi đã từng được nghe trên đài phát thanh miền Nam thời trước, nên bắt gặp lại quá nhiều cảm xúc khi được nghe lại nơi xứ người. Mỗi bài nhạc là một nỗi niềm, chỉ có người thời trước 1975 mới có thể thấm được dòng nhạc này, qua đó tôi cảm thấy nhớ quê hương vô cùng,” cô Lora chia sẻ.

Cô Thu Đào, người tổ chức chiều nhạc “Tình Ca Mùa Đông,” cho hay: “Chúng tôi là người mê hát, cùng nhau quy tụ thành một nhóm hát phục vụ cộng đồng, làm hết sức mình để có một buổi hát trước hết là cùng có với nhau niềm vui âm nhạc, và kế đến là phục vụ cộng đồng để mang đến niềm vui nhỏ ngày cuối tuần hầu quên đi những lo toan trong cuộc sống. Dòng nhạc này quen thuộc với thính giả, đa số đến đây để nghe lại những kỷ niệm xưa của mình, và các ca sĩ tự chọn cho mình nhạc phẩm được trình bày.”

Giáo Sư Lora Phạm (giữa) vui mừng gặp lại hai đồng môn nhỏ tuổi Trưng Vương, Khánh Linh (trái) và Mai Khanh, trong chiều nhạc “Tình Ca Mùa Đông.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chương trình chiều nhạc “Tình Ca Mùa Đông” của Nhóm Phố Núi với sự góp mặt của các ca sĩ thân hữu gồm Nhóm Cát Trắng, Nguyễn Anh Tuấn, Thúy An, Phạm Quang Tố, Hồng Tước, Vương Lan, Minh Ngân, Ngọc Dung, Quang Thịnh, Ngọc Hoa, Thanh Nguyên, Vương Đức Hậu, Minh Ngọc, Thu Đào, Duy Khang, Thùy Nga, Giang Thanh, hai MC Khánh Linh và Ngô Ngọc Vĩnh, cùng Quốc Vũ keyboard và Quang Phúc violin đã làm nên một chiều nhạc tuyệt vời.

Giây phút chia tay cũng rộn ràng không kém lúc khai mạc, khi tất cả các ca sĩ Nhóm Phố Núi cùng ban nhạc, thân hữu, bạn bè lên sân khấu đồng ca bài “Hang Bêlem” sáng tác Hải Linh và Minh Châu, để chia tay và hẹn tái ngộ quý khán thính giả vào Tháng Ba sang năm. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT