Vụ chìm tàu tại Nam Hàn: 2 người Việt mất tích quê ở Hà Tĩnh

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Hai thuyền viên người Việt mất tích trong vụ chìm tàu cá tại Nam Hàn được nhà chức trách xác nhận danh tính là ông NVĐ, 35 tuổi, và ông NVD, 38 tuổi, cùng quê ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, theo Reuters, chín thuyền viên mất tích hôm 5 Tháng Hai sau khi một chiếc tàu cá bị lật ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam của Nam Hàn.

Nhà một trong hai thuyền viên người Hà Tĩnh. (Hình: Phạm Đức/Thanh Niên)

Báo Thanh Niên hôm 9 Tháng Hai dẫn lời ông Chu Xuân Bằng, phó Phòng Lao Động-Thương Binh và Xã Hội huyện Cẩm Xuyên, cho biết hai ông Đ. và D. ở xã Cẩm Lộc và xã Nam Phúc Thăng, đều đã có vợ con.

Ông Đ. sang Nam Hàn được khoảng hai năm trong lúc ông D. mới đi được hơn một tháng thì xảy ra sự việc nêu trên.

“Do hai công dân [ông Đ. và D.] đi theo dạng hợp đồng nên sẽ có bảo hiểm và công ty đưa người đi xuất cảng lao động sẽ có trách nhiệm hỗ trợ người thân,” ông Bằng nói.

Bản tin cũng cho hay, người thân của hai ông Đ. và D. “đang hy vọng có phép màu xảy ra,” trong lúc họ được giới chức xã đến thăm hỏi, động viên.

Liên quan vụ việc, theo báo Hà Tĩnh, hai ông Đ. và D. được công ty Đầu Tư và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Đông Anh đưa đi làm việc ở Nam Hàn trong ngành thuyền viên biển. Không rõ hai nạn nhân phải trả cho công ty môi giới này bao nhiêu tiền để được đi Nam Hàn.

Hiện tại, Cục Quản Lý Lao Động Ở Ngoại Quốc yêu cầu công ty Đông Anh cập nhật tình hình cứu nạn hai thuyền viên tới gia đình và chính quyền địa phương, cũng như trợ giúp thủ tục cho người thân của họ nhập cảnh Nam Hàn khi cần.

Người thân của hai thuyền viên đang ngóng đợi tin con và chồng họ. (Hình: Phạm Đức/Thanh Niên)

Hà Tĩnh, cùng với Nghệ An, Thanh Hóa, là ba tỉnh có lượng người đi xuất cảng lao động thuộc tốp hàng đầu Việt Nam.

Do vậy, mỗi khi có vụ tai nạn hoặc chết người liên quan đến lao động người Việt ở ngoại quốc, đa phần các nạn nhân đều đến từ ba tỉnh nêu trên.

Trong vụ 39 người Việt chết trong thùng container tại Anh xảy ra hồi năm 2019, báo Hà Tĩnh xác nhận 10 nạn nhân trong số này là người Hà Tĩnh. Nạn nhân được báo chí quốc tế thời điểm đó nhắc đến nhiều nhất trong vụ này là cô Phạm Thị Trà My, ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Tin nhắn cuối cùng do cô My gửi cho bố mẹ trước khi chết ngạt trong thùng container là: “Con xin lỗi bố mẹ nhiều. Con đường đi ngoại quốc không thành. Con chết vì không thở được…” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT