Người Cà Mau tha hương hội ngộ mừng năm Quý Mão tại Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Buổi hội ngộ đầu năm Quý Mão 2023 của những người con miền Đất Mũi gồm những người cố cựu, những thế hệ trẻ, những con dâu và con rể, cùng thân hữu, cả những người từng sống và làm việc tại Cà Mau… diễn ra vào chiều Chủ Nhật, 12 Tháng Hai, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 2, Garden Grove, thật tưng bừng, ấm tình đồng hương.

Con cháu hội viên Hội Thân Hữu Cà Mau nhận lì xì từ ông Nguyễn Văn Tiến, hội trưởng. Đây là một truyền thống hằng năm của hội. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cùng chung vui với Hội Thân Hữu Cà Mau còn có các hội đoàn bạn như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Gò Công, Đồng Đế Nha Trang, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, Công Ty Thực Phẩm Tây Hồ… Tất cả cùng tề tựu về trong tiết trời hãy còn Xuân, trò chuyện hàn huyên tâm sự rôm rả mãi không thôi, sau ba năm xa cách vì đại dịch COVID-19.

Sau nghi thức khai mạc, toàn thể Ban Chấp Hành Hội Thân Hữu Cà Mau cùng trình diện quan khách. Ông Nguyễn Văn Tiến, hội trưởng, ngỏ lời chúc mừng năm mới đến đồng hương, thân hữu và bạn bè năm mới an khang thịnh vượng.

Ông Nguyễn Văn Tiến (thứ tư từ phải), hội trưởng, cùng toàn thể Ban Chấp Hành Hội Thân Hữu Cà Mau chúc Tết đồng hương trong buổi hội ngộ Tân Niên Quý Mão 2023. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Mỗi năm nhân dịp Xuân về, Hội Thân Hữu Cà Mau luôn tổ chức họp mặt nhằm tạo sự gặp gỡ thường xuyên cho đồng hương Cà Mau ngồi lại bên nhau hàn huyên tâm sự, chia sẻ những thông tin vui buồn, quan hôn tang tế. Và quan trọng nhất là đem lại tình đoàn kết của người Cà Mau vui Xuân trong hoàn cảnh tha hương. Để tạo mối thân tình đó, chúng tôi luôn duy trì mỗi năm hai lần gặp gỡ dịp Tết vào Tất Niên hoặc Tân Niên, picnic dịp Hè vào lễ Lao Động. Để duy trì sức mạnh được bền vững, chúng tôi tha thiết kêu gọi đồng hương, thân hữu hãy tích cực đóng góp cho hội chúng ta trong mọi lãnh vực tinh thần, nhân lực, vật chất và tài chánh, để hội chúng ta luôn vững mạnh và vui chơi trong tình cảm gắn bó của người Cà Mau,” ông hội trưởng nói.

Một truyền thống ngày Tết hằng năm không thể thiếu của hội là lì xì đầu năm lấy hên cho các con cháu, cùng tiết mục văn nghệ vui nhộn do các ca sĩ “cây nhà lá vườn” đảm trách thật xôm tụ, cùng với những bước nhảy thật điêu luyện của quý bà phu nhân, càng thấm đượm thêm tình đồng hương nơi đất khách.

Những cặp vợ chồng, con dâu, con rể xứ Cà Mau, trong ngày vui họp mặt Tân Niên Quý Mão. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đặc biệt, màn Fashion Show Áo Dài “Một Thoáng Quê Hương” với nhiều sắc màu tươi thắm thật đẹp và màn xổ số trúng thưởng lấy hên đầu năm khiến ai nấy đều hào hứng.

Nói với nhật báo Người Việt, ông Nguyễn Văn Tiến cho hay: “Tôi qua Mỹ năm 1993, đến 1996 hợp tác với các bạn bè lập ra Hội Thân Hữu Cà Mau, sinh hoạt cho tới hôm nay. Trước đó, khoảng hơn năm 1980 đã có Cà Mau Đồng Hương Hội. Tuy nhiên, hội trưởng là người Hoa ở Cà Mau, với những sinh hoạt văn hóa, chữ nghĩa bằng tiếng Hoa. Họ nói bằng tiếng Hoa trước rồi mới nói tiếng Việt sau, khiến một số người Việt vì không hiểu nên rời bỏ hội.”

Mấy bà phu nhân cùng quê Cà Mau vui hết cỡ trong ngày họp mặt Tân Niên Quý Mão. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Thấy hội viên còn lại lẻ tẻ, nên tôi hợp tác với mấy người bạn thành lập Hội Thân Hữu Cà Mau từ năm 1996 tới giờ, lúc đầu có khoảng 70 người, năm kế tiếp đông hơn có lúc trên 300 người. Tiếp nối truyền thống đó, ngày càng đông và người Cà Mau rất tích cực sinh hoạt hội, như năm nay vượt quá số người tham dự, hơn 30 bàn,” ông Tiến nói.

“Chúng tôi cố gắng duy trì vận động thế hệ trẻ con cháu Cà Mau đi vào hoạt động hội, nhưng không thành tựu cho lắm. Tôi đã làm hội trưởng bốn nhiệm kỳ, tức tám năm rồi. Tôi đề nghị phải thành lập ra ban chấp hành mới, hội trưởng mới để thay thế và đổi mới trẻ trung hơn. Chúng tôi luôn tìm người trẻ thay thế, nối gót để lèo lái hội nhưng dường như chưa kết quả lắm,” ông tiếp.

Ông Nguyễn Văn Tiến (hàng đứng, thứ hai từ trái), hội trưởng Hội Thân Hữu Cà Mau, đón chào các hội đoàn bạn Gò Công, Bạc Liêu… trong ngày hội ngộ Tân Niên. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Võ Thành An, hội phó, cho hay: “Từ khi thành lập hội đến nay, hội vẫn duy trì truyền thống là tất cả các em dưới 18 tuổi dự sinh hoạt đều miễn phí, mục đích là để cha mẹ đưa con cháu đến sinh hoạt hội càng nhiều càng tốt, để biết đến những phong tục tập quán của quê hương mình, để tiếp nối đến những thế hệ sau nữa.”

“Qua 26 năm, ngay từ những năm đầu chúng tôi đài thọ chi phí cho các em nhưng sau này có kinh phí nên chúng tôi tổ chức miễn phí để cho những bạn bè thân hữu Cà Mau cũng có dịp đến chung vui vào mùa Hè. Mỗi lần hội ngộ mừng Xuân, có rất đông bà con tham gia, năm nay là đông nhất vì sau ba năm đại dịch COVID-19 mới được gặp lại,” ông hội phó tiếp.

Gia đình ông bà Trần Ngọc Anh (Canada) cùng con cháu ở California tham dự họp mặt Tân Niên Cà Mau. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Trần Ngọc Anh, sinh trưởng tại chợ Cà Mau, từ nhỏ tới lớn gia đình sinh sống ngay tại chợ Cà Mau cho tới ngày qua Canada, cho hay: “Thời đó Cà Mau còn là một thành phố nhỏ với dân số khoảng vài trăm ngàn. Chúng tôi cho tới khi lớn lên làm ăn sinh sống cũng tại đó cho đến sau 1975, thấy mọi người đã chán nản bỏ xứ ra đi, chúng tôi cũng theo đó vượt biên đến Na Uy, sau qua Canada sống gần 30 năm, đến khi con tôi tốt nghiệp nha khoa ở Mỹ, bảo lãnh chúng tôi mới qua đây.”

“Thỉnh thoảng chúng tôi cũng tham gia các lần sinh hoạt hội, nhất là những dịp họp mặt mùa Xuân ở hải ngoại, giống như những không khí ngày Tết ở quê nhà, cũng bánh tét, bánh chưng, hoa mai, hoa đào khoe sắc, bánh mứt, trái cây không thiếu món gì. Đi đâu cũng gặp đồng hương nói tiếng Việt rôm rả thiệt vui. Hôm nay là ngày hội ngộ Cà Mau, chúng tôi rất vui mừng gặp lại đồng hương trong năm mới thật không có gì vui bằng. Xin kính chúc mọi người nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và vạn sự như ý,” ông Anh nói.

Tứ ca Hoa Phượng, Mỹ Tiên, Hồng Mama, và Lisa Trần trong ca khúc “Ly Rượu Mừng’ chúc Tết đồng hương Cà Mau. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Sơn Ngô từ Dallas, Texas, về tham dự, cựu học sinh trường An Xuyên ngày xưa, kể: “Mỗi lần họp mặt tôi đều tham dự để gặp lại bạn bè xưa. Ký ức chỉ còn nhớ lại thời thơ mộng tuổi nhỏ với nhiều kỷ niệm khó phai. Còn nhớ năm 1979 đi vượt biên, đến California sống và đến nay đã ở Mỹ 44 năm rồi. Rất may mắn khi được gặp lại đồng hương Cà Mau rất đông, thật cảm động khi ‘tha hương ngộ cố tri.’ Còn gặp lại đồng hương là điều rất mừng!”

Lịch sử Việt Nam có câu nói mà ai cũng biết, đó là “Nước Việt Nam hình cong như chữ S, trải dài từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau,” để chỉ một dải giang sơn hùng vĩ do tổ tiên để lại. Cà Mau theo tiếng Cambodia gọi là Tưk Kha-mau có nghĩa là Nước Đen, là miền đất trẻ của tỉnh ven biển trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi các sắc dân Việt, Hoa và Cambodia cùng sinh sống giao hòa.

Những bước nhảy vui nhộn của đồng hương Cà Mau gặp lại sau ba năm vì đại dịch COVID-19. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cà Mau là xứ đầm lầy, người Cà Mau thật thà chơn chất, với những món ăn dân dã dù đi khắp bốn phương trời cũng không sao quên được như món ba khía Rạch Gốc ngon nhất, hoặc những món hải sản nổi tiếng như sò huyết, tôm cua biển, mắm lóc U Minh.

Cà Mau cũng là xứ sở của bác Ba Phi với những mẩu chuyện cười dân gian huyền thoại y như thật, hoặc làn điệu thơ Bạc Liêu. Về Cà Mau nằm ngủ trên võng cạnh bờ sông, nghe câu hò và vài bản vọng cổ thiệt mùi, cũng làm ai nấy nhớ mãi đến vùng đất cuối cùng của tổ quốc mến yêu. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT