Seattle, thành phố đầu tiên của Mỹ cấm phân biệt đẳng cấp xã hội

SEATTLE, Washington (NV) – Hội Đồng Thành Phố Seattle hôm Thứ Ba, 21 Tháng Hai, thêm mục đẳng cấp xã hội vào luật chống phân biệt đối xử, trở thành thành phố đầu tiên của Mỹ cấm phân biệt đẳng cấp xã hội và là thành phố đầu tiên của thế giới thông qua những điều khoản như vậy bên ngoài Nam Á, theo AP.

Phân biệt đối xử dựa trên đẳng cấp là kiểu phân chia con người dựa trên nguồn gốc sinh quán hoặc dòng dõi. Những lời kêu gọi xóa bỏ phân biệt đẳng cấp ngày càng lớn hơn trong cộng đồng người Nam Á hải ngoại ở Mỹ. 

Bà Kshama Sawant, nghị viên thành phố Seattle, là người ủng hộ luật cấm phân biệt đẳng cấp xã hội. (Hình: Jason Redmond/AFP via Getty Images)

Tuy nhiên phong trào bị một số người Mỹ theo đạo Hindu phản đối, cho rằng luật như vậy sẽ có hại cho cộng đồng.

Căng thẳng trong cộng đồng được thể hiện rõ tại Tòa Thị Chính Seattle hôm Thứ Ba trong phiên điều trần ồn ào. Sau khi nghe một vài phát biểu từ công chúng, Hội Đồng Thành Phố chuyển sang thảo luận và bỏ phiếu. Kết quả là 6 đồng ý – 1 phản đối rằng phân biệt đẳng cấp vượt qua ranh giới quốc gia và tôn giáo, nếu luật không có điều khoản như vậy thì những người bị phân biệt đẳng cấp tại Mỹ sẽ không được bảo vệ. 

Căn phòng tràn ngập các nhà hoạt động từ hai phía, mang biểu ngữ, hô vang khẩu hiệu, thách thức các diễn giả và viên chức thành phố khi họ phát biểu. Điều này thể hiện rõ sự chia rẽ của bộ phận người Nam Á hải ngoại ở Mỹ đối với vấn đề này.

Khi luật được thông qua, những người Dalit, là những người từng được xem là tầng lớp hạ lưu thấp kém trong xã hội Ấn Độ, và nhóm ủng hộ, vỡ òa trong vui mừng, gọi đây là “khoảnh khắc lịch sử,” là “chiến thắng văn hóa.”

Trong khi đó bà Sara Nelson, nghị viên Hội Đồng Thành Phố, người duy nhất bỏ phiếu bản đối, cho rằng sắc lệnh của Seattle là “một giải pháp liều lĩnh, mạo hiểm cho một vấn đề mà họ chưa có dữ liệu hoặc chưa từng nghiên cứu.” Theo bà, sắc lệnh sẽ càng làm trầm trọng thêm làn sóng phân biệt tẩy chay đạo Hindu và khiến doanh nghiệp không tuyển dụng người Nam Á nữa.

Ông C.H. Srikrishna, một nhân viên kỹ thuật làm việc tại San Francisco Bay Area, lo lắng về những hậu quả mà sắc lệnh này có thể gây ra đối với người gốc Nam Á. Ông cho rằng sắc lệnh đang ám chỉ tôn giáo của ông là Hindu, đồng thời gợi ý rằng các nhà làm luật cần xác định xem liệu thực sự việc phân biệt đẳng cấp có đang diễn ra hay không.

Ngược lại, bà Lisa Herbold, nghị viên Hội Đồng Thành Phố, đặt câu hỏi về tính logic của suy nghĩ sắc lệnh cố ý nhằm vào người Hindu và người gốc Ấn Độ. Bà cho rằng nói như vậy chẳng khác gì nói luật cấm phân biệt giới tính đang nhắm vào nam giới.

Đồng thời bà khẳng định không phải chỉ vì số lượng người bị phân biệt đẳng cấp không nhiều mà thành phố không xem trọng điều luật này.

Nguồn gốc của hệ thống đẳng cấp ở Ấn Độ xuất phát từ 3,000 năm trước, với tiền thân là hệ thống phân cấp xã hội dựa trên nghề nghiệp và nơi sinh. Hệ thống phát triển qua nhiều thế kỷ dưới sự cai trị của người Hồi Giáo và người Anh. Ấn Độ cấm phân biệt đẳng cấp từ năm 1948, một năm sau khi quốc gia này giành độc lập từ tay Anh.

Dữ liệu từ Viện Chính Sách Di Dân cho thấy Mỹ là quốc gia xếp thứ hai về số lượng người Ấn Độ sinh sống ở ngoại quốc. Tính đến năm 2021 có khoảng 2.7 triệu người Ấn ở Mỹ. Còn số người Nam Á sống ở Mỹ rơi vào khoảng 5.4 triệu. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT