BOSTON, Massachusetts (NV) – Tờ Bild của Đức vừa tiết lộ thông tin động trời khiến các cổ động viên đội tuyển Đức nổi giận. Đó là sự hèn nhát của các cầu thủ Đức khi không dám nhận trách nhiệm thực hiện quả luân lưu. Họ lên tiếng với câu hỏi: “Đâu rồi ‘chất’ Đức? Đâu rồi tinh thần thép của đội tuyển Đức?”
“Trung vệ Jonathan Tah, người bước đến nhận trọng trách thực hiện quả luân lưu thứ sáu và sút lên trời chỉ là nạn nhân của một tập thể hèn nhát.” Đó là kết luận của truyền thông Đức sau khi Bild khui ra chuyện đáng xấu hổ nơi một đội bóng từng được mệnh danh là lì lợm với tinh thần thép.

Sau 120 phút ép sân đội Paraguay với thời lượng kiểm soát bóng lên đến 76% so với 24% của đối thủ, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là hòa 1-1, hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu.
Khác với những lần trước đội tuyển Đức được xem là đội bóng có thần kinh thép đặc biệt khi đứng trước những loạt luân lưu. Thậm chí đội Đức còn được mệnh danh là “ông vua luân lưu” với thành tích toàn thắng trong các loạt đá luân lưu tại đấu trường World Cup.
Có thể kể các loạt luân lưu đáng chú ý của Đức tại các kỳ World Cup: 1982 thắng Pháp 5-4 ở trận bán kết sau khi hòa 3-3. 1986 thắng Mexico 4-1 ở tứ kết sau khi hòa 0-0. 1990 đánh bại Anh 4-3 ở bán kết sau khi hòa 1-1. 2006 thắng Argentina 4-2 tại tứ kết sau 120 phút hòa 1-1. Thế nhưng tại vòng knock-out đầu tiên ở World Cup 2026 thì “ông vua” đấy lại bị “khui” ra là những cầu thủ hèn nhát.
Sau loạt luân lưu thứ năm, khi tỉ số đang là 3-3 với lợi thế tâm lý lớn qua cú bay người cản phá của thủ môn Neuer trước đó thì bước vào lượt sút thứ sáu. Lúc này không một cầu thủ Đức nào dám bước lên sút. Sự chần chừ đáng sợ này khiến đội trưởng Joshua Kimmich phải lên tiếng đi “mời” các cầu thủ Goretzka, Anton, Brown, Thiaw nhưng không ai dám bước lên. Thậm chí có cầu thủ còn không dám nhìn vào mắt Kimmich khi anh hỏi đến hai lần.

Trước tình hình đó, Jonathan Tah, người chưa bao giờ thực hiện cú sút 11 mét đã đứng ra bước đến vạch sút luân lưu. Và kết quả là cú sút của Tah đã đưa quả bóng lên trời tạo điều kiện cho Canale của Uruguay sút thành công quả thứ sáu loại đội tuyển Đức.
Với người hâm mộ Đức, đội nhà có thể thua vì yếu kém hay vì một tình huống nhưng thua vì sự hèn nhát thì họ không thể chấp nhận nhất là lịch sử bóng đá Đức họ luôn được xem là đội bóng của những cầu thủ giàu bản lĩnh có thần kinh thép.
Một vụ khác khiến người hâm mộ bóng đá Đức rất sốc khi là một ngày sau khi bị loại, trụ sở Liên Đoàn Bóng Đá Đức (DFB) bị cảnh sát khám xét liên quan đến nghi án hối lộ.
Theo báo Đức, cuộc khám xét có quy mô lớn với hơn 150 cảnh sát được huy động không liên quan đến World Cup mà là nghi án tham nhũng, hối lộ trong quá trình đăng cai Euro 2024 mà Đức làm chủ nhà. (Yến Nhi) [kn]




























































































































