LẠNG SƠN, Việt Nam (NV) – Bão Narra (bão số 4) đứng yên gây mưa lớn kéo dài ở tỉnh Lạng Sơn khiến nhiều tảng đá từ núi lăn xuống khu dân cư ở xã Chi Lăng, trong khi cầu Đông Kinh xuất hiện các vết nứt khiến người dân lo ngại về an toàn.
Đêm 23 Tháng Tám, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh về cầu Đông Kinh ở Lạng Sơn xuất hiện các vết nứt. Đi kèm với đó là các bài đang kêu gọi “bà con ai có việc đi qua cầu phải chú ý cẩn thận nhé.” Có người còn nhắn người quen đi vòng đường khác cho an toàn.

Ngay sau khi các bài đăng này xuất hiện, một số người e ngại rằng đây có thể là dấu hiệu mất an toàn, có thể dẫn tới sự việc giống như vụ sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ xảy ra hồi năm 2024, sau hoàn lưu của bão Yagi.
Giải thích với báo Tuổi Trẻ hôm 24 Tháng Tám, một lãnh đạo Sở Xây Dựng Lạng Sơn cho biết, những đường dài xuất hiện trên cầu Đông Kinh không phải dấu hiệu hư hỏng có nguy cơ gây sập cầu mà là “các khe co giãn” được đặt ở vị trí tiếp nối giữa mặt đường và cầu có thiết kế, tính toán từ trước.
Theo vị này, các đường chạy dài mà người dân nhìn thấy nằm ở lớp nhựa đường trên bề mặt cầu, nơi xe cộ lưu thông, không xuất hiện trên trụ cầu. Vì vậy, người dân “có thể lưu thông bình thường qua cầu Đông Kinh.”
Tuy nhiên, tối 23 Tháng Tám, Phòng Cảnh Sát Giao Thông Công An Tỉnh Lạng Sơn phát cảnh báo người dân không đến gần bờ sông, bờ kè, khu vực đường dạo ven sông để xem nước, chụp hình, quay phim, livestream… do một số đường dạo ven sông, bờ kè, lan can đã xuất hiện tình trạng nghiêng, mất ổn định, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đổ sập khi nước tiếp tục dâng hoặc chảy xiết.
Do ảnh hưởng mưa bão, khoảng 10 giờ 30 phút tối cùng ngày, nhiều tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống khu dân cư dọc đường Lê Lợi, xã Chi Lăng, trên đoạn đường dài khoảng 300 mét.
Một số lao vào nhà dân, làm sập phần hiên của một ngôi nhà hai tầng. Một tảng khác nặng hàng tấn làm sập một phần tường, sau đó lăn vào giữa phòng khách của ngôi nhà hai tầng.
Trải qua một đêm ngủ chập chờn, ông Nguyễn Văn Hè ở xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, chưa hết ám ảnh khoảnh khắc tảng đá khổng lồ từ trên núi lăn xuống, xuyên thủng cánh cửa rồi lao vào nhà.
“Một góc của khối đá chạm vào chân tôi nhưng không gây thương tích. May mắn cả gia đình đã thoát khỏi hiểm nguy trong gang tấc. Nếu tảng đá lệch thêm một chút nữa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra,” ông Hè nói với báo Dân Trí.

Sáng 24 Tháng Tám, đoạn đường trước nhà ông Hè vẫn ngổn ngang các mảnh vỡ. Một số nhà hàng xóm xung quanh cũng bị ảnh hưởng, gạch đá và lớp vữa ở tường bị bung ra, một số đồ đạc hư hỏng nặng.
Ông Nguyễn Hữu Dũng, phó chủ tịch xã Chi Lăng, cho biết sự việc khiến 14 gia đình phải di tản. Tuy không gây thiệt hại về người, song nhiều xe gắn máy, xe đạp của người dân phá hỏng.
Theo Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia cho biết đến sáng 24 Tháng Tám, bão Narra gần như đứng yên trong vịnh Bắc Bộ sức gió mạnh nhất 88 km/h, cấp 9, giật cấp 11 trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, tâm mưa dịch xuống đồng bằng Bắc Bộ, gây mưa lớn tiếp tục bao phủ Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa.
Do mưa bão, toàn tỉnh Lạng Sơn ghi nhận gần 3,000 nhà bị ngập, khoảng 700 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông và hơn 2,000 gia đình phải di tản đến nơi an toàn. Một người thiệt mạng do sạt lở đất vào nhà. (Tr.N)










