Thị trưởng Santa Ana thuê cận vệ vì bị dọa giết

SANTA ANA, California (NV) – Bà Valerie Amezcua, thị trưởng Santa Ana, bị dọa giết sau khi nhậm chức ba tuần nên phải mướn cận vệ bảo vệ bà tại nhà, Tòa Thị Chính và các cuộc họp trong hai tuần.

Đồng thời, Nghị Viên Johnathan Ryan Hernandez cho biết ông cũng bị đe dọa.

Bà Valerie Amezcua (giữa) vừa đắc cử thị trưởng Santa Ana ba tuần thì bị dọa giết. (Hình minh họa: Facebook Valerie Amezcua)

Hôm Thứ Ba, 21 Tháng Hai, Hội Đồng Thành Phố đã đồng ý thanh toán chi phí cận vệ cho bà Amezcua, lên tới $1,500 và thiết lập một ngân quỹ cho phép các nghị viên được bồi thường cho những chi phí tương tự trong tương lai.

Bà Amezcua, là nhân viên quản chế đã nghỉ hưu của Orange County, cho biết bà cảm thấy bất an.

Bà Amezcua đang ở văn phòng làm việc tại Tòa Thị Chính ngày 3 Tháng Giêng thì có một cú điện thoại hăm dọa gọi đến.

Theo bà, cảnh sát trưởng không gọi điện thoại hỏi thăm hoặc cử một cảnh sát bảo vệ bà đến khi mối đe dọa bị ngăn chặn.

Vì thế, bà Amezcua đã thuê một công ty tư nhân gởi cận vệ đến kiểm tra nhà bà, phòng Hội Đồng Thành Phố, khu vực đậu xe và các địa điểm tổ chức sự kiện, trước và sau khi bà đến.

Bà cho biết trong khoảng hai tuần, một cận vệ túc trực trước cửa nhà bà hoặc theo sát bà mỗi ngày suốt 12 tiếng rồi mới thay ca.

Chi phí cho công ty bảo vệ là khoảng $1,000. Và bà Amezcua yêu cầu thành phố bồi hoàn.

Để làm được điều đó, Hội Đồng Thành Phố cần thông qua một nghị quyết và bỏ phiếu công khai, vì những chi phí như thế này chưa bao giờ xảy ra.

Nhưng bà Sonia Carvalho, luật sư thành phố, đã cảnh báo Hội Đồng Thành Phố rằng nếu họ muốn trả trước cho các chi phí nằm ngoài chính sách hiện hành, thì họ phải tự chịu “rủi ro.”

Trong khi đó, bà Amezcua ám chỉ rằng một đề nghị của Sở Cảnh Sát Santa Ana đang được thực hiện “để bảo vệ hội đồng và thị trưởng.” (ĐG) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT