‘Né’ bị biểu tình, Sứ Quán CSVN tại Ba Lan đưa tham tán ‘lạm thu’ về nước

WARSAW, Ba Lan (NV) – “Đối với những dư luận liên quan đến cán bộ lãnh sự Đại Sứ Quán [Việt Nam tại Ba Lan], lãnh đạo Bộ Ngoại Giao đã yêu cầu cán bộ này về nước để giải trình, xác minh, làm rõ dư luận liên quan.”

Đoạn nêu trên được trích từ thông cáo do Sứ Quán CSVN tại Ba Lan phát đi chỉ vài giờ trước cuộc biểu tình của cộng đồng gốc Việt tại Warsaw diễn ra vào chiều 12 Tháng Ba giờ địa phương, nhằm phản đối tình trạng lạm thu phí lãnh sự.

Ông Nguyễn Minh Quế (trái), vì bị loại khỏi ghế tham tán c​ông sứ tại Đại Sứ Quán CSVN tại Ba Lan. (Hình: Quốc Tế)

Văn bản này ghi nhận kết quả cuộc gặp giữa đại diện Bộ Ngoại Giao CSVN, giới chức Đại Sứ Quán CSVN tại Ba Lan và một số “kiều bào kiểu mẫu” ở nước sở tại.

Danh tính của “cán bộ” bị yêu cầu về Việt Nam không được nêu cụ thể.

Đồng thời, Bộ Ngoại Giao CSVN chỉ đạo Đại Sứ Quán CSVN tại Ba Lan “quán triệt sâu sắc về tinh thần phục vụ, công khai, minh bạch, bố trí cán bộ lãnh sự đủ phẩm chất, đạo đức và trình độ nghiệp vụ, hướng dẫn tận tình, chu đáo cho bà con về hồ sơ, thủ tục, giải thích rõ ràng các khoản thu phí, lệ phí và cấp biên lai đúng quy định…”

Cuộc gặp nêu trên được cho là để trấn an cộng đồng gốc Việt tại Ba Lan và kêu gọi họ không tham gia biểu tình trước Sứ Quán CSVN.

Bà Mạc Việt Hồng, nhà báo và là điều phối viên cuộc biểu tình, nêu rõ trên trang cá nhân hôm 12 Tháng Ba rằng “việc biểu tình vẫn tiếp tục, bởi chúng ta muốn đi xa hơn cái thỏa thuận của buổi đối thoại ngày hôm nay.”

Bà Hồng chỉ rõ danh tính cán bộ lãnh sự bị cho về Việt Nam là ông Nguyễn Minh Quế, tham tán c​ông sứ, người giữ vị trí số hai ở Sứ Quán CSVN tại Ba Lan, chỉ sau Đại Sứ Nguyễn Hùng.

“Vấn đề ở đây, một người tư cách như ông [Nguyễn Minh] Quế không thể tiếp tục công tác ở Bộ Ngoại Giao hay bất kỳ cơ quan nhà nước nào nữa. Các tiếp xúc sâu với các nhân chứng, tôi càng nhận ra điều này. Nếu chúng ta không làm đến nơi đến chốn, thì sau khi ngồi viết kiểm điểm ở Bộ Ngoại Giao, ông ta sẽ lại sang làm lãnh sự hay thậm chí đại sứ ở một quốc gia khác. Như vậy chúng ta sẽ chỉ đẩy cái ‘củ hành’ cho nơi khác mà thôi.”

Cũng theo bà Hồng, ông Quế “có thể ăn miếng to nhất trong cái bánh có tên ‘lạm thu’, nhưng ông không ăn chiếc bánh đó một mình.

Theo bà, người chịu trách nhiệm chính trong việc lạm thu và nhũng nhiễu người dân gốc Việt kéo dài suốt thời gian qua phải là Đại Sứ Nguyễn Hùng.

“Ngồi cách nhau chỉ một bức vách, ông đại sứ không thể vô can trong câu chuyện này,” bà Hồng viết trên trang cá nhân.

Đại Sứ Quán CSVN tại Ba Lan. (Hình: Facebook Mạc Việt Hồng)

Từ nhiều ngày trước, bà Mạc Việt Hồng tiến hành việc thu thập lời khai của các nhân chứng về việc họ bị giới chức Sứ Quán CSVN tại Ba Lan lạm thu và tỏ thái độ hách dịch.

Theo ghi nhận của bà Hồng, một trong các trường hợp là một ông gốc Việt đi lên đi xuống Sứ Quán CSVN tại Ba Lan ba lần không làm được quyển sổ thông hành (passport) cho con mình, nhưng đưa cho “dịch vụ” thì xong ngay.

Trong lúc chi phí làm sổ thông hành do nhà nước CSVN quy định là $70. Ông bố này phải trả đến $600 cho cuốn sổ thông hành của đứa con mới sinh. “Đã thế còn được khuyến mại thêm thái độ hách dịch, chợ búa của lãnh sự. Ưu việt đến thế là cùng!,” theo Facebook Mạc Việt Hồng. (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT