Bất chấp quá khứ bi thảm, Trump chọn Waco khởi đầu vận động tranh cử

WACO, Texas (NV) – Kết quả bi thảm với hơn 80 người theo giáo phái Branch Davidian cùng bốn cảnh sát thiệt mạng tại Waco, Texas, cách đây 30 năm vẫn không làm cựu Tổng Thống Donald Trump chùn lòng khơi một vết thương trong lịch sử khi chọn nơi này là địa điểm tổ chức cuộc vận động tranh cử đầu tiên cho chiến dịch 2024 vào hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Ba, theo LA Times.

Quyết định này sẽ giúp có thêm đông người ủng hộ hiện diện tại cuộc vận động tranh cử của cựu tổng thống ở một tiểu bang đảng Cộng Hòa. 

Cựu Tổng Thống Donald Trump vận động tranh cử tại Waco, Texas, hôm Thứ Bảy. (Hình: Brandon Bell/Getty Images)

Tuy nhiên điều này cũng thể hiện rằng ông Trump, người đang đối mặt với khả năng trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị truy tố hình sự, dường như không hề bày tỏ sự tôn trọng một trang sử đau buồn tại Waco.

Bởi vì cuộc vận động của ông diễn ra trong thời điểm đánh dấu 30 năm cuộc phong tỏa Waco, sự kiện đối đầu giữa cơ quan công lực Mỹ và giáo phái Branch Davidians khiến hơn 80 thành viên giáo phái và bốn cảnh sát liên bang thiệt mạng. 

Ông Steven Cheung, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử, tuyên bố rằng quyết định tổ chức vận động ở Waco là vì thành phố này “nằm ở khu vực trung tâm và gần” với một số thành phố lớn nhất Texas.

Quay trở lại 30 năm trước, vào ngày 28 Tháng Hai năm 1993, lực lượng công lực liên bang đột kích vào một khu trại cách thành phố Waco 10 dặm về phía Đông để bắt giữ ông David Koresh, thủ lĩnh giáo phái Branch Davidian, vì tội tàng trữ vũ khí bất hợp pháp.

Tuy nhiên thành viên giáo phái được mật báo trước về cuộc đột kích này, nên chuẩn bị vũ khí chống trả. Bốn nhân viên công lực và sáu thành viên giáo phái bị chết trong ngày hôm đó. Tiếp theo là một cuộc phong toả kéo dài 51 ngày.

Sau hơn bảy tuần lễ kêu gọi ông Koresh nộp mình và thả người đi theo không kết quả, chính quyền liên bang lo lắng về việc những đứa trẻ thuộc giáo phái có thể bị lạm dụng.

Sau đó vào ngày 19 Tháng Tư, 1993, sau khi FBI dùng loa phóng thanh yêu cầu ông Koresh cho phép thành viên giáo phái ra khỏi khu trại và kêu gọi ông này “nên theo bước Đấng Cứu Thế chứ không phải là một kẻ hủy diệt.”

Sau đó, giới chức công lực liên bang quyết định tiến hành cuộc đột kích vào khu trại.

Nhà chức trách cho biết thành viên giáo phái Davidian phóng hỏa khu trại và dùng súng tự sát. Toàn khu trại trở thành biển lửa. 

Những người sống sót phủ nhận điều này, cho rằng chính các phương tiện quân sự húc đổ đèn lồng và gây nên vụ cháy.

Gần một chục thành viên giáo phái bị đưa ra xét xử. Tất cả đều trắng án với các cáo buộc giết người và âm mưu phạm tội giết người. Tuy nhiên năm người bị kết tội ngộ sát và tội liên quan đến vũ khí, ba người bị kết tội liên quan đến vũ khí.

Ngày nay, một nhà nguyện màu trắng ở núi Mount Carmel được xây dựng trên mặt bằng của tòa nhà trước đó thu hút nhiều khách tham quan. Lối vào khu nhà có một tường đá khắc tên từng nạn nhân. Tại Waco, các cảnh sát liên bang tổ chức lễ tưởng niệm cuộc đụng độ hằng năm. Netflix cũng phát hành một bộ phim tài liệu nhân dịp lễ tưởng niệm 30 năm. 

Tuy nhiên với nhiều nhóm cực đoan và dân quân cực hữu, cuộc vây hãm này trở thành “tấm gương” chống thẩm quyền của liên bang. Điển hình là vụ đánh bom ở thành phố Oklahoma năm 1995. Hoặc trong vụ bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng, một người đàn ông Virginia tiết lộ với giới chức rằng ông ta có thể biến nơi ở của mình thành “Waco 2.0.”

Hình ảnh khu trại của giáo phái Branch Davidian trong biển lửa ngày 28 Tháng Hai 1993. (Hình: Tim Roberts/AFP via Getty Images)

Ông Trump đến Texas trong bối cảnh các công tố viên New York đang chuẩn bị kết thúc vụ điều tra về nghi vấn liệu ông có tham gia kế hoạch gửi tiền bất hợp pháp liên quan đến bà Stormy Daniels, một nữ tài tử khiêu dâm, hay không. Ông phủ nhận việc từng gặp gỡ bà Daniels, cũng như khuyến cáo nếu ông bị truy tố thì sẽ kéo theo “nhiều năm hỗn loạn.”

Trong khi đó, ban biên tập tờ Houston Chronicle cho rằng ông Trump “đổ thêm dầu vào lửa,” và làm trầm trọng thêm quá khứ đen tối tại Waco. Tuy nhiên những điều này không thể ngăn được cựu tổng thống chọn Waco, cứ địa vững chắc của đảng Cộng Hòa, làm nơi đầu tiên bắt đầu tranh cử. 

Nhiều nhà phê bình cảm thấy có điểm tương đồng qua việc dùng hình ảnh quá khứ bi thảm 30 năm trước với hơn 80 người chết, gồm có bốn nhân viên công lực, để tranh cử giữa lúc cựu tổng thống kêu gọi người ủng hộ biểu tình và cảnh cáo “chết chóc và hủy diệt tiềm ẩn” nếu ông bị truy tố. Liệu đây có phải là sự trùng hợp? (MPL) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT