QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Nghi can Nguyễn Quốc Nhựt, 36 tuổi, ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, vừa bị bắt, khởi tố với cáo buộc “trộm cắp tài sản” và “hủy hoại tài sản”.
Theo báo VNExpress hôm 26 Tháng Ba, Nhựt được xác định là người cạy phá một máy ATM ở quận Hải Châu, Đà Nẵng, lấy được hơn 175 triệu đồng ($7,438), sau đó giả vờ viết thư tuyệt mệnh, dựng hiện trường nhảy cầu rồi lẩn trốn vào Sài Gòn.

Khi bị bắt, Nhựt khai từ cuối Tháng Giêng, ông ta nhiều lần vay gia đình, bạn bè, ngân hàng để tham gia mua bán tiền ảo trên sàn Bitmeta 4.
Đến khi thua lỗ khoảng 150 triệu đồng ($6,376) và không còn khả năng trả nợ, Nhựt nảy ra ý định trộm tiền trong máy ATM.
Đêm 19 Tháng Ba, Nhựt đi trên đường Lê Duẩn, quận Hải Châu, thì phát giác một máy ATM nằm ở vị trí vắng vẻ, bị khuất sau các hàng cây và ít người qua lại.
Nhựt không vội hành động mà thăm dò bằng cách tắt cầu dao trong hộp điện bên ngoài để xem động tĩnh.
Đêm hôm sau, Nhựt quay lại cây ATM, tiếp tục cắt cầu dao nhằm kiểm tra. Sau khi lên Internet tìm hiểu cấu tạo và cách thức hoạt động của cây ATM, khoảng 0 giờ ngày 23 Tháng Ba, Nhựt tắt nguồn điện, đeo găng tay, dùng hai xà beng bắt đầu cạy phá cây ATM.
Khi chạm đến cửa két sắt bên trong, tuy dùng nhiều cách nhưng không thể phá được, Nhựt bèn chạy về nhà lấy thêm một máy cưa cầm tay.
Sau khi lấy được hai thùng sắt đựng tiền, Nhựt mang đến chân cầu Thuận Phước cầm đá đập và lấy được 175 triệu đồng. Nghi can dùng số tiền này nạp vào tài khoản Bitmeta 4 trên sàn tiền ảo, tiếp tục giao dịch và thua hết.
Hôm 23 Tháng Ba, Nhựt đến hiện trường thăm dò tình hình thì thấy công an đang khám nghiệm, thu dấu vân tay.

Rạng sáng hôm sau, Nhựt để lá thư tuyệt mệnh ở nhà, chạy xe gắn máy đến cầu Đỏ ở huyện Hòa Vang, treo mũ bảo hiểm ở lan can, tạo hiện trường giả “đã nhảy cầu” rồi trốn vào Sài Gòn.
Từ chiếc xe gắn máy bỏ lại trên cầu, công an liên hệ gia đình nghi can và được cho biết trong thư tuyệt mệnh, Nhựt thừa nhận chuyện phá cây ATM trộm tiền.
Sau khi kiểm tra camera an ninh tại nhiều địa điểm, công an xác định Nhựt không tự tử mà đã đón xe đò vào Sài Gòn.
Nguyễn Quốc Nhựt bị bắt khi xe đang chạy ngang qua thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. (N.H.K) [kn]


























































