HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dự kiến ông Dương Quang Thành, 61 tuổi, chủ tịch tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN), sẽ nghỉ hưu từ ngày 1 Tháng Năm, theo kiểu được dân mạng nói nôm na rằng “hạ cánh an toàn.”
EVN là công ty Một Thành Viên do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ.

Sau một ngày đưa tin nêu trên, tờ Tuổi Trẻ hôm 29 Tháng Ba đăng một bản tin khác với tiêu đề “EVN bán ra mỗi kWh điện lỗ 197 đồng, lỗ lũy kế hai năm gần 94,000 tỷ đồng ($4 tỷ).”
Báo này diễn giải rằng, giá bán lẻ điện bình quân hiện đang được EVN bán ra có mức thấp hơn 10.5% so với giá thành sản xuất kinh doanh điện. Việc EVN bán điện với mức giá lỗ “là do các chi phí đầu vào tăng mạnh nhưng chưa được điều chỉnh đầu ra tương ứng để đủ bù đắp.” Nhất là chi phí nhập cảng nguyên liệu đầu vào, biến động của tỉ giá và các chi phí khác…
Sở dĩ EVN đến nay chưa tăng giá điện là vì “nếu tăng giá điện thêm 8% thì CPI (chỉ số giá tiêu dùng) bình quân tăng 4.8%.”
Liên quan vụ này, một bản tin khác của tờ Tuổi Trẻ hồi tháng trước cho hay, vấn đề cân đối tài chính của EVN “đang hết sức nguy cấp,” và “đến giữa năm nay, EVN sẽ hết tiền.”
“Khi chi phí không đủ bù đắp, EVN lo ngại sẽ gây nên tình trạng mất cân đối dòng tiền, nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Đó là việc ảnh hưởng tới thanh toán chi phí mua điện, khả năng hoạt động liên tục của các nhà máy điện và từ đó tác động đến việc cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội…,” bản tin viết.
Tuy vậy, dường như công luận không đồng tình với các bản tin mang tính “thanh minh, giãi bày” cho EVN.

Ông Ngọc Vinh, cựu thư ký tòa soạn tờ Tuổi Trẻ, bình luận trên trang cá nhân: “…Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, EVN là một tập đoàn gây tội ác với nhân dân khi đẩy giá điện ngày một lên cao bằng thủ đoạn làm ăn lỗ lã của mình. Giá điện đó đánh vào túi tiền eo hẹp của người làm công ăn lương, kéo giảm chất lượng cuộc sống của họ.”
Trong bài đăng, ông Vinh cũng tiết lộ rằng trước khi “hạ cánh an toàn,” ông Dương Quang Thành “đã kịp lót ổ” cho con trai vào Ban Chấp Hành Trung Ương Đoàn.
Được biết con trai ông Thành là Dương Thái Anh, 25 tuổi.
Tại Việt Nam, ghế ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đoàn thường được coi là bước đệm để cán bộ nhắm đến các vị trí cao và “ngon ăn” hơn trong bộ máy chính quyền. (N.H.K) [qd]







































































