Tù nhân lương tâm Huỳnh Thị Tố Nga ở Đồng Nai mãn án

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Giới xã hội dân sự chào đón bà Huỳnh Thị Tố Nga, tù nhân lương tâm, vừa mãn án năm năm tù với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước.”

Hồi năm 2019, bà Huỳnh Thị Tố Nga, chuyên viên xét nghiệm tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Sài Gòn, và anh trai Huỳnh Minh Tâm bị Tòa Án tỉnh Đồng Nai kết án tổng cộng 14 năm tù với cùng cáo buộc nêu trên.

Bà Huỳnh Thị Tố Nga. (Hình: Facebook Bảo Nhi Lê)

Theo Facebook Bảo Nhi Lê, bà Nga, 40 tuổi, ra tù hôm 29 Tháng Ba, trong lúc anh trai bà tiếp tục thi hành bản án chín năm tù.

Thời điểm anh em bà Nga ra tòa, báo Đồng Nai bình luận rằng hai người này “sinh ra trong gia đình có công với cách mạng nhưng do thường xuyên vào mạng Internet đọc nhiều trang của phản động, nên thường xuyên chia sẻ và đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, kích động, chống đối chính quyền.”

Trên trang Facebook “Selena Zen,” được cho là của bà Nga, hiện đã dừng cập nhật kể từ hôm 28 Tháng Giêng, 2019, có bài đăng “Không có bất cứ gì trường tồn mãi, thể chế chính trị cũng vậy, nó không thể thoát khỏi quy luật: Thành, trụ, hoại, diệt. Hoại!” vào cuối Tháng Giêng, 2019, cũng là thời điểm anh em bà bị bắt.

Còn theo đài Á Châu Tự Do (RFA), anh em bà Nga đi tù vì lên tiếng kêu gọi người dân phản đối Luật An Ninh Mạng, biểu tình đòi tự do dân chủ.

Khi phiên tòa xử anh em bà Huỳnh Thị Tố Nga diễn ra hồi Tháng Mười Một, 2019, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ tố cáo trên trang cá nhân rằng vụ án này là do ông Lý Quang Dũng, phó giám đốc Công An tỉnh Đồng Nai, “làm án.”

Bà Huỳnh Thị Tố Nga cùng anh trai Huỳnh Minh Tâm bị Tòa Án tỉnh Đồng Nai kết án tổng cộng 14 năm tù với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” hồi năm 2019. (Hình: Đồng Nai)

Ông Phạm Minh Vũ cáo buộc ông Dũng “ra lệnh bắt giam và bỏ tù giới đấu tranh ở tỉnh Đồng Nai, trong đó có anh em bà Nga.”

Theo bài đăng của ông Vũ, ông Dũng ra lệnh cho thuộc cấp lập tài khoản Facebook ảo để nhắn tin cho ông Huỳnh Minh Tâm ngỏ ý muốn gửi… $100,000 để ông này ám sát một quan chức. Do biết vụ này tào lao nên ông Tâm không nhắn tin lại nhưng cũng không xóa tin nhắn từ người lạ. Đến khi anh em ông Tâm bị bắt, dòng tin nhắn nêu trên bị quy kết là anh em ông này đòi “ám sát” lãnh đạo.

Cũng hồi cuối năm 2019, ông Lý Quang Dũng bị giáng chứng xuống làm trưởng phòng tại Công An tỉnh Đồng Nai, do nhận chạy án trong một vụ án khác nhưng bị bại lộ. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT