Nổ tại garage xe hơi ở Nghệ An, 2 người chết, 4 bị thương

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Một vụ nổ ở garage xe hơi mang tên Lê Hiển ở xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, hôm 3 Tháng Tư làm hai người chết, bốn người bị thương.

“Hiện, cả công an cùng quân đội đang điều tra nguyên nhân vụ nổ. Địa phương vẫn chưa nhận định được nguyên nhân vì sao,” ông Nguyễn Thành Tâm, chủ tịch xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, nói với báo Giao Thông.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ chiều 2 Tháng Tư. (Hình: VNExpress)

“Anh Nguyễn Duy Nhật, 30 tuổi, (nạn nhân đã chết), sống gần garage làm nghề buôn bán sắt vụn tại địa phương. Trước đó, anh Nhật có thu mua một cục sắt nghi là ngư lôi, đưa xuống huyện Diễn Châu để bán lại nhưng người ta không mua. Sáng 2 Tháng Tư, anh Nhật đưa qua garage xe hơi anh Lê Tiến Hiển nhờ cắt ra để lấy vỏ thép làm dao. Lúc đang cưa cắt, lấy được một ít thuốc nổ bên trong ra thì có xe hơi đến sửa nên tạm dừng lại. Đến chiều cùng ngày, anh Hiển và anh Nhật tiếp tục cưa thì bất ngờ phát nổ khiến cả hai tử vong,” một cán bộ Ban Chỉ Huy xóm 12, xã Quỳnh Tân, cho biết thêm.

Theo báo VNExpress, trước đó khoảng 4 giờ chiều 2 Tháng Tư, anh Nguyễn Duy Kỳ, 38 tuổi, làm nghề buôn đồng nát (phế liệu) chở chiếc bình sắt (nghi ngư lôi) tới garage sửa xe hơi của anh Lê Tiến Hiển, 28 tuổi, trú xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, nằm bên quốc lộ 48E, nhờ cưa hộ.

Sau đó, một số thợ mang cưa “chiếc bình sắt” thì phát nổ. Vụ nổ rất lớn, từ xa cũng nghe và cảm nhận được.

Tại hiện trường, garage rộng khoảng 200 mét lợp tôn bị xô lệch, mặt sàn vương nhiều máu. Một số đồ vật, máy móc hư hỏng nặng.

Đến khuya 2 Tháng Tư, lực lượng hữu trách vẫn đang khám nghiệm hiện trường. (Hình: Sỹ Hòa/Giao Thông)

Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh chạy đến thì thấy anh Hiển chết tại chỗ. Hai anh Nguyễn Duy Nhật, 30 tuổi, và Nguyễn Duy Kỳ, 38 tuổi, cùng trú xã Quỳnh Tân, và ba cháu nhỏ 8-14 tuổi của gia đình hàng xóm đang chơi gần garage bị thương.

Các nạn nhân được chuyển tới bệnh viện xã cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Nhật đã chết.

Riêng anh Kỳ vào bệnh viện Đa Khoa huyện Quỳnh Lưu trong tình trạng “sốc, mất nhiều máu, cẳng chân phải gần đứt lìa, cẳng chân trái dập nát.” Khoảng 30 phút sau khi sơ cứu, anh Kỳ được chuyển lên bệnh viện tỉnh ở thành phố Vinh tiếp tục chữa trị. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT