LONG AN, Việt Nam (NV) – “‘Vây bắt xe chở hàng cấm đã được tính toán kỹ’ mà sao thấy công an không có chút nghiệp vụ gì vậy? Việc nhà chức trách sử dụng các phương tiện của dân làm vật cản rất nguy hiểm. Các chuyên án có rồi thì đề nghị có công cụ tác nghiệp hiệu quả…”
Đó là các ý kiến của độc giả phản hồi bên dưới bản tin về vụ Công An tỉnh Long An chặn xe của nghi can chở ma túy nhưng kết quả là khiến ba người chết, trong đó có một thiếu tá công an.

Sự việc xảy ra vào chiều 21 Tháng Tư tại tỉnh lộ 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Bản tin của báo VNExpress hôm 22 Tháng Tư mô tả, nhận tin chiếc xe hơi khả nghi đang chạy về hướng Sài Gòn với tốc độ rất nhanh, một cảnh sát giao thông trong tổ công tác đi ra giữa đường yêu cầu một xe bán tải và một xe lôi chở hàng “dừng lại thành hàng ngang,” đề nghị các xe gắn máy di chuyển ra chỗ khác.
Tổ công tác yêu cầu chiếc xe hơi khả nghi dừng lại để kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành, tông thẳng vào nhóm cảnh sát và vài người dân trên đường.
Thiếu tá công an Nguyễn Xuân Hào chết tại chỗ, hai người dân là anh Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn, 29 tuổi, và bà Phan Thị Kim Thanh, 50 tuổi, bị thương nặng, chết trên đường đi cấp cứu.
Trong đoạn video clip về sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội, sau cú tông, chiếc xe hơi lật ngang, tài xế và một thanh niên khác cố thủ bên trong. Công an và một số người dân dùng gậy đập vỡ cửa kính, lôi hai nghi can ra ngoài và đánh đập những người này.

VNExpress dẫn lời một giới chức ẩn danh của Công An tỉnh Long An: “Đây là chuyên án triệt phá đường dây ma túy. Quá trình lực lượng chốt chặn, vây bắt xe chở hàng cấm đã được tính toán kỹ, phối hợp đúng quy trình, nhưng nghi can quá manh động. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự mất mát của các gia đình.”
Facebooker Hoàng Dũng bình luận trên trang cá nhân: “Chủ trương bắt dân dừng lại giữa đường, cách làm này là chỉ đạo từ cấp cao của Công An tỉnh Long An hay chỉ là do độ ngu dốt của công an viên kia?” (N.H.K) [đ.d.]


































































