FORT LAUDERDALE, Florida (NV) – Goá phụ Marilyn Jones cùng gia đình kiện hãng du thuyền Celebrity Cruises, cáo buộc hãng bảo quản sai thi thể của người chồng, ông Robert Jones, khi ông này qua đời trong lúc đang ở trên du thuyền hồi năm ngoái, theo đơn kiện nộp tại tòa án ở Fort Lauderdale, Florida, theo AP hôm Thứ Bảy, 22 Tháng Tư.
Đơn kiện nói rằng vào ngày 15 Tháng Tám, 2022, trên du thuyền Celebrity Equinox, ông Robert Jones qua đời vì đau tim. Sau đó thi thể của ông được bảo quản gần một tuần bên trong một phòng lạnh, nơi trữ các loại đồ uống, thay vì được bảo quản trong tủ đá ở nhà xác như những lời hứa với bà Marilyn Jones.

Điều này khiến thi thể người xấu số bị thối rữa nên gia đình không thể tổ chức tang lễ để quan tài mở theo thông lệ như mong muốn. Vì vậy bà Marilyn Jones, hai con gái, và ba đứa cháu nộp đơn kiện đòi bồi thường $1 triệu.
Hãng Celebrity Cruises từ chối bình luận, nói rằng trường hợp này rất nhạy cảm và nếu phát biểu thì “không tôn trọng gia đình người đã khuất.” Du thuyền Celebrity Equinox có hải trình du ngoạn quanh vùng biển Caribbean, sức chứa 3,000 hành khách, và một thủy thủ đoàn 1,200 người.
Đơn kiện cho biết sau khi ông Robert Jones qua đời, người vợ được chọn một trong hai phương án. Thủy thủ đoàn nói rằng thi thể ông có thể được mang ra khỏi du thuyền tại điểm dừng chân tiếp theo, tức Puerto Rico, hoặc cất trong nhà xác cho đến khi du thuyền quay lại Fort Lauderdale sau sáu ngày nữa. Bởi vì trong hải trình, đôi khi một số hành khách gặp chuyện không may, do đó đa số du thuyền lớn đều có nhà xác trên đất liền.
Thủy thủ đoàn cho biết nếu chọn dừng ở Puerto Rico, bà Jones cần phải đi cùng thi thể. Họ sẽ sắp xếp phương tiện di chuyển và đưa bà trở lại Florida. Đồng thời họ cảnh báo có thể chính quyền địa phương sẽ yêu cầu giảo nghiệm, điều này khiến việc trở về bị kéo dài hơn.
Cuối cùng bà Jones chọn cất thi thể chồng trong nhà xác. Nhưng đơn kiện nói rằng thi thể chồng bà không được lưu trữ ở đó.
Khi du thuyền đến Florida, một nhân viên nhà tang lễ và một cảnh sát viên Broward County cho biết tủ lạnh ở nhà xác trên tàu không hoạt động. Họ thấy thi thể để vào một cái túi đặt trên một kệ đặt trong phòng lạnh giữ thức uống, loại “walk-in drink cooler.” Nhiệt độ tủ cao hơn nhiều so với độ lạnh cần thiết để bảo quản thi thể, do đó xác của ông Robert Jones đang ở giai đoạn “phân hủy nặng.”
Đơn kiện cáo buộc hành động thiếu cẩn trọng của hãng Celebrity khiến gia đình “vô cùng đau đớn khi tưởng tượng ra thi thể ông Jones bị phân hủy một cách khủng khiếp, và biết rằng chồng và cha họ bị bỏ mặc một cách nhẫn tâm trong một phòng lạnh, tước bỏ phẩm giá của ông.”
Các luật sư của bà Jones yêu cầu tiến hành một phiên tòa có bồi thẩm đoàn. (MPL) [đ.d.]

































































