NEW YORK, New York (NV) – Bà E. Jean Carroll, nhà văn và ký giả, ra tòa trở lại hôm Thứ Năm, 27 Tháng Tư, để khai trong vụ kiện cựu Tổng Thống Donald Trump hiếp dâm và phỉ báng bà, theo CNN và ABC News.
Bà Carroll, 79 tuổi, tiết lộ lý do kiện ông Trump cũng như những chuyện xảy ra cho bà kể từ khi nộp đơn kiện.

“Tôi nghĩ hiếp dâm là một trong những thứ bạo lực và khủng khiếp nhất đối với phụ nữ hay đàn ông,” bà Carroll nói.
“Tôi không thích gây chú ý vì kiện tụng. Gây chú ý vì bị hiếp dâm là không. Rất khó. Gây chú ý vì làm món rau trộn ba loại đậu ngon thì mới hay,” bà nói.
Bà Carroll đang kiện cựu Tổng Thống Trump tội tấn công tình dục và phỉ báng, cáo buộc ông hiếp dâm bà trong phòng thử đồ tại siêu thị Bergdorf Goodman sang trọng ở Manhattan hồi mùa Xuân năm 1996 rồi nói xấu bà mấy năm sau đó khi bà công khai chuyện này. Ông Trump bác bỏ cáo buộc.
Hôm Thứ Năm, khi ông Mike Ferrara, luật sư bà Carroll, hỏi bà có bao giờ hối hận làm đơn kiện không, bà đáp: “Một ngày khoảng năm lần,” cho biết thêm, “Bị đe dọa là không hề dễ chịu.”
Cựu Tổng Thống Trump gọi đơn kiện đầu tiên của bà Carroll là “ trò lừa đảo,” bà thừa nhận khi ông Ferrara chiếu lời ông Trump nói lên màn hình cho bồi thẩm đoàn thấy.
Bà Carroll đang hồi phục thì ông Trump tuyên bố như vậy và “bùm, ông ta làm tôi ngã quỵ lần nữa,” bà khai.
Và bà Carroll cho hay bà bị chửi bới thậm tệ sau khi ông Trump nói như vậy.
“Làng loạt lời nhận xét ghê tởm, tệ hại, phỉ báng nặng nề. Hầu như dòng người bất tận lặp lại lời ông Donald Trump nói,” bà Carroll khai. “Cái chính là ‘xấu quá’ … “Thực sự rất khó chịu khi sáng sớm thức dậy là nhận được những lời nói mình quá xấu xí tới mức không thể tiếp tục sống.”
Ông Ferrara cho bồi thẩm đoàn xem vài dòng “tweet” gọi bà Carroll là xấu xí, kẻ nói xấu người khác và kẻ dối trá.
“Những từ này làm tôi rất đau, vì tôi tưởng tôi vượt qua rồi. Vậy mà chúng đang xuất hiện trở lại,” bà Carroll nói. “Sáng nay, tôi xem Twitter của tôi. Chúng vẫn chưa chấm dứt.”
Bà Carroll cho biết, sáng Thứ Năm, bà thấy người ta gọi bà là “Kẻ dối trá, bẩn thỉu, xấu xí, già nua” trên Twitter, nhưng bà tuyên bố: “Tôi rất tự hào có mặt ở đây (tòa án).”
Ông Joe Tacopina, luật sư cựu Tổng Thống Trump, cho rằng bà Carroll kiện vì mục đích chính trị.
Rồi ông Tacopina hỏi tại sao bà Carroll không đưa ra được chính xác ngày mà bà tố cáo bị ông Trump hiếp dâm.
“Ước gì tôi có ngày cụ thể để nói cho quý vị biết,” bà Carroll đáp.

Rồi ông Tacopina hỏi lý do bà Carroll chờ hơn 20 năm tới khi muốn bán sách thì mới kiện ông Trump, bà cho hay bà công khai sự việc sau khi báo New York Times đăng bài báo chấn động về ông Harvey Weinstein, nhà sản xuất phim bị kết tội tấn công tình dục, và sau khi có phong trào MeToo, phong trào tố cáo nạn tấn công tình dục.
“Sự kiện đó khiến tôi nhận ra rằng im lặng không hiệu quả. Chúng ta có cơ hội hạn chế thiệt hại,” bà Carroll nói.
Bà Carroll còn khai bà từng bị ông Les Moonves, cựu chủ tịch công ty truyền thông CBS, tấn công tình dục, nhưng bà không kiện ông Moonves vì “ông ta không phỉ báng tôi. Ông ta không gọi tôi là kẻ dối trá.”
Nhưng Tháng Mười Một, 2019, bà Carroll kiện ông Trump “vì ông ta gọi tôi là kẻ dối trá. Vì ông ta nói tôi cáo buộc những người khác tội hiếp dâm. Ông ta nói tôi là đặc vụ hoặc tham gia âm mưu nào đó với đảng Dân Chủ… và ông ta nói tôi xấu xí tới mức không muốn hiếp dâm. Nên tôi kiện ông ta.”
Hôm Thứ Tư, bà Carroll tuyên bố trước tòa: “Tôi tới đây vì ông Donald Trump hiếp dâm tôi, và khi tôi viết về chuyện này, ông ta nói chuyện này không có. Ông ta phá hoại uy tín của tôi.” Rồi bà kể lại chi tiết bà bị ông Trump tấn công như thế nào.
Phiên tòa này dự trù kéo dài khoảng năm ngày. Hiện chưa rõ cựu Tổng Thống Trump ra khai hay không. (Th.Long) [kn]

































































