Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu nói công an đừng ‘canh me’ gần quán nhậu

BẠC LIÊU, Việt Nam (NV) – “Tôi cho rằng việc [công an] canh bắt phạt nồng độ cồn gần các quán nhậu là không cần thiết. Yếu tố về kinh tế, du lịch thì không cần phải bàn rồi, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.”

Phát ngôn nêu trên của ông Phạm Văn Thiều, chủ tịch tỉnh Bạc Liêu, được tờ Người Lao Động hôm 30 Tháng Tư dẫn lại tại một cuộc họp bàn về chuyện thu hút du khách đến tỉnh này.

Ông Phạm Văn Thiều, chủ tịch tỉnh Bạc Liêu. (Hình: Người Lao Động)

Đây là lần hiếm hoi có một chủ tịch tỉnh tỏ vẻ không đồng tình với chuyện công an lập chốt “canh me” gần các quán nhậu để xử phạt những người có nồng độ cồn mà vẫn lái xe.

Ông Thiều nói thêm: “Về vấn đề an toàn, những người có năng lực hành vi, có ý thức trách nhiệm chắc chắn họ biết tự bảo vệ mình sao cho an toàn, đâu có ai muốn chết và muốn gây tai nạn. Số người uống rượu say lái xe kiểu bất chấp tính mạng của mình và người khác là rất cá biệt.”

Theo ông Thiều, những người đã uống rượu bia “tự biết khả năng mình có chạy xe được hay không mà tìm cách về nhà, bởi họ còn có công việc, gia đình.”

Thay vì “canh me” xử phạt nồng độ cồn gần các quán nhậu, ông Thiều đề nghị công an nên tập trung bắt những người chạy xe đánh võng, lạng lách trên đường, kiểm tra nghiêm ngặt những người chạy xe mà không có bằng lái và kiểm soát chặt chẽ đầu ra sát hạch bằng lái xe.

Một quán nhậu ở thành phố Bạc Liêu. (Hình: Lao Động)

Cũng theo báo Người Lao Động, phát ngôn của ông Phạm Văn Thiều bị nhiều ý kiến phản bác, cho rằng nếu công an không “canh me” các quán nhậu thì làm sao họ kiểm soát tai nạn giao thông, rồi các “ma men” gây tai nạn thì ai chịu trách nhiệm, không đặt chốt kiểm tra nồng độ cồn ở quán nhậu thì nên đặt ở đâu?

Ngoài lời đề nghị như trên, ông Thiều còn cho biết quan điểm về ngành du lịch của địa phương: “Thời tiết Bạc Liêu hơi nóng, buổi trưa rất ít người đi chơi nên hoạt động về đêm là hợp lý. Du khách đến đây, có khi đến buổi trưa thì họ phải nghỉ ngơi tới chiều tối mới đi chơi. Khách ở xa khi đến Bạc Liêu thì đã tối, tắm rửa, thay đồ xong ra chơi chưa kịp ăn no thì hết giờ, các quán đóng cửa hết thì họ biết đi đâu. Trong khi ở sát bên, tỉnh Cà Mau đã mở toang rồi. Như vậy, khách sẽ đi thẳng Cà Mau luôn chứ ai còn muốn ghé Bạc Liêu chi nữa.” (N.H.K) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT