‘Nghịch tử’ 18 tuổi ở An Giang bị bắt vì giết cha và chú ruột 

AN GIANG, Việt Nam (NV) – Nghi can Lâm Hoàng Ân, 18 tuổi, ở thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, vừa bị bắt với cáo buộc giết cha và chú ruột.

Theo báo VNExpress và Người Lao Động hôm 5 Tháng Năm, trong vụ việc xảy ra hai ngày trước, Ân sau khi đi uống cà phê về nhà và xảy ra cãi vã với cha là Lâm Hoàng Sang, 43 tuổi, và chú ruột là Lâm Viết Tiền, 40 tuổi.

Lâm Hoàng Ân lúc bị bắt. (Hình: Tiến Tầm/VNExpress)

Thời điểm đó, hai anh em ông Sang, Tiền đang nhậu tại nhà cùng nhóm bạn.

Bị cha và chú đánh, Ân bỏ đi, lát sau quay về nhà cùng hai người bạn 17 và 19 tuổi.

Thấy cha, chú và hai người bạn đứng ngoài đường với hung khí trên tay, Ân cầm dao phóng heo xông đến đâm ông Tiền chết tại chỗ và dùng dao đâm ông Sang. Ông Sang được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng chết tại bệnh viện.

Sau gây án, Ân cùng hai người bạn bỏ chạy khỏi hiện trường. Trong lúc đang lẩn trốn ở thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Ân bị Công An huyện Thoại Sơn lần ra dấu vết và bắt giữ.

Bước đầu, công an xác định vụ án mạng xảy ra chỉ vì “mâu thuẫn nhỏ trong gia đình.”

Trong một vụ án tương tự, theo báo VNExpress hồi Tháng Hai, bị cáo Trần Trung Hiếu, 28 tuổi, ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, bị tòa kết án tám năm tù vì tội truy sát cha và tấn công mẹ ruột.

Cáo trạng vụ án cho hay, vào đêm 6 Tháng Tư năm ngoái, Hiếu đi nhậu về, dựng xe gắn máy trước tiệm tạp hóa của gia đình rồi đá thau, ghế và đồ đạc.

Hiện trường vụ án mạng xảy ra tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. (Hình: Tiến Tầm/VNExpress)

Ông Trần Hòa, 53 tuổi, cha của Hiếu, hỏi: “Có chuyện gì không con?” Hiếu đáp: “Trần Hòa đó hả, muốn chơi không?”

Hiếu sau đó vào bếp lấy con dao, định đâm vào bụng ông Hòa nhưng người cha né được và bị con trai truy đuổi.

Ông Hòa chịu nhiều vết thương ở vùng lưng, ngã xuống đường rồi bị Hiếu đấm, đá.

Người mẹ gọi điện báo công an cũng bị Hiếu túm tóc kéo ra đường, đạp vào đầu nhưng may mắn không bị thương tích.

Ông Hòa sau đó được xác nhận bị thương tổn 16% cơ thể.

Hiếu bỏ trốn, một tháng sau thì bị bắt.

Tại phiên tòa, Hiếu khai “do quá say không làm chủ được hành vi.” Bị cáo Hiếu bày tỏ sự hối hận, nói lời xin lỗi cha mẹ. (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT