NASHVILLE, Tennessee (NV) – Một người quản lý khách sạn ở Tennessee bị truy tố tội đột nhập và tấn công nghiêm trọng sau khi lẻn vào phòng của khách lúc nửa đêm để… mút ngón chân, cảnh sát loan báo, theo đài NBC 5 hôm Thứ Hai, 8 Tháng Năm.
Ông David Neal, 52 tuổi, người quản lý khách sạn Hilton Nashville Downtown Hotel, bị bắt sau khi ông khách Peter Brennan tố cáo đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy vì bị ông Neal mút ngón chân lúc 5 giờ sáng ngày 30 Tháng Ba, Sở Cảnh Sát Nashville (NPD) cho hay. Ông Brennan là cư dân Texas, tới Nashville dự hội nghị.

Ông Neal làm chìa khóa phụ để lẻn vô phòng ông Brennan, NPD cho biết. Ông Brennan lập tức nhận ra ông Neal vì hôm trước, ông Neal có tới đó cùng nhân viên khác của khách sạn để sửa tivi.
Khi bị cảnh sát thẩm vấn, ông Neal thú nhận vô phòng ông Brennan nhưng khẳng định ông vô phòng vì có mùi khói và ông muốn kiểm tra ông Brennan có sao không, theo NPD.
Ông Neal không thông báo vụ này với nhân viên bảo vệ và cũng không có báo cáo nào về mùi khói trong khách sạn hôm đó, NPD cho hay.
Khi cảnh sát hỏi chìa khóa phòng đó ở đâu, ông Neal nói ông quăng rồi, NPD cho biết. Cảnh sát không tìm thấy chìa khóa phòng đó.
Ông Brennan làm đơn kiện ông Neal, Hilton Nashville Downtown Hotel, và Hilton Resorts Corporation, công ty sở hữu và điều hành khách sạn này.
Ông Neal bị bắt tại nhà ở Lebanon, Tennessee, hôm Thứ Sáu tuần trước, NPD loan báo. Tính tới Thứ Hai, ông vẫn bị giam, tiền thế chân tại ngoại $27,000. (Th.Long) [kn]

































































