Người hâm mộ Liverpool phản đối quốc ca nhân lễ đăng quang Vua Charles III

LIVERPOOL, Anh (NV) – Người hâm mộ câu lạc bộ Liverpool tại sân Anfield đã la ó vang dội trong lúc hát quốc ca Anh “God Save the King” để đánh dấu lễ đăng quang Vua Charles III hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Năm, theo CNN Sports.

Đoạn phim truyền hình cho thấy các cầu thủ Liverpool và Brentford xếp hàng ở hai phía đối diện của vòng tròn giữa sân trước khi trận đấu bắt đầu trong khi quốc ca vang lên.

Một cổ động viên của Liverpool đưa tấm bảng nói “Chỉ Có Một Vua” và hình của cựu cầu thủ Kenny Dalglish trong trận đấu với Brentford tại sân Anfield hôm 6 Tháng Năm. (Hình: Alex Livesey/Getty Images)

Những tiếng la ó và chế nhạo từ đám đông xen lẫn những tiếng hô vang “Liverpool.”

Sau đó, huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool nói với các phóng viên rằng ông tôn trọng đó là “một ngày trọng đại của nước Anh” nhưng nói thêm: “Điều đó được cho phép, không có gì khác xảy ra. Đó không phải là điều lạ. Trong quá khứ không phải lúc nào họ cũng hài lòng với cách cư xử của người dân Liverpool, thành phố hay câu lạc bộ.”

Câu lạc bộ xác nhận sẽ tấu bài “God Save the King” trước trận đấu với Brentford vào Thứ Bảy, 6 Tháng Năm, để tôn trọng lễ đăng quang của Vua Charles III, mặc dù thừa nhận rằng nhiều người ủng hộ có “quan điểm mạnh mẽ” về vấn đề này.

Quyết định được đưa ra sau khi Premier League yêu cầu tấu quốc ca trước mỗi trận đấu vào cuối tuần qua để chào mừng lễ đăng quang của vua và hoàng hậu.

Tại sao người hâm mộ la ó?

Liverpool từng phải chịu đựng trong quá trình phi công nghiệp hóa nền kinh tế Anh trong những năm 1970 và 1980. Năm 1981, điều kiện kinh tế tồi tệ, kết hợp với căng thẳng giữa cảnh sát và cộng đồng người da đen, dẫn đến bạo loạn kéo dài chín ngày trong thành phố.

Sau hậu quả của tình trạng bất ổn, chính phủ của Thủ Tướng Margaret Thatcher lúc đó nói về “sự suy giảm có kiểm soát” của thành phố.

Trong thập niên dưới sự lãnh đạo của đảng Bảo Thủ này, những người theo chủ nghĩa Liverpudlian tự coi mình là người ngoài cuộc, tách biệt với phần còn lại của đất nước và việc nhà nước giải quyết thảm họa Hillsborough năm 1989 càng củng cố thêm những cảm giác chống đối chính quyền đó.

Việc la ó phản đối quốc ca trong các trận đấu bóng đá khi đội thi đấu tại sân Wembley – nơi thường xuyên diễn ra khi Liverpool thống trị bóng đá Anh trong thời đại này – đã trở nên phổ biến và vẫn còn như vậy cho đến ngày nay.

Hình Vua Charles III trong ngày đăng quang trùng ngày Liverpool có trận đấu. (Hình: Gareth Cattermole/Getty Images)

Lễ đăng quang của Vua Charles cũng diễn ra vào thời điểm nhiều người đang cảm thấy những tác động tàn khốc của cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt nghiêm trọng hiện đang ảnh hưởng đến toàn bộ vương quốc Anh.

Lạm phát cao, tiền lương trì trệ trong nhiều năm và giá năng lượng tăng đột ngột và mạnh mẽ khiến hàng triệu người Anh đứng trước bờ vực nghèo đói.

Đồng thời, chính phủ Anh đang chi hàng chục triệu tiền thuế của người dân cho một lễ kỷ niệm hào nhoáng.

Bất bình đẳng xã hội và kinh tế là điều tiếp tục khiến nhiều người ở thành phố thiên tả Liverpool tức giận.

Trước đó, khi được hỏi về quyết định phát quốc ca của câu lạc bộ,  Klopp cho biết “vị trí của câu lạc bộ là vị trí của tôi.”

“Đây chắc chắn là một chủ đề mà tôi không thể có ý kiến ​​đúng đắn về nó. Tôi là người Đức, chúng tôi không có vua, hoàng hậu hay những thứ đại loại như vậy,” ông nói với các phóng viên hôm Thứ Sáu.

Nhiều người hâm mộ Liverpool cũng la ó trong phút mặc niệm dành cho cố Nữ Hoàng Elizabeth II sau khi bà qua đời vào năm ngoái, nhưng chỉ có một vài tiếng la ó lẻ tẻ được nghe thấy. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT