ONTONAGON COUNTY, Michigan (NV) – Cậu bé 8 tuổi từ Wisconsin bị lạc hai ngày trong công viên tiểu bang ở Michigan sống sót nhờ ăn tuyết và trú ẩn bên dưới khúc gỗ, cảnh sát loan báo, theo USA Toda hôm Thứ Tư, 10 Tháng Năm.
Em Nante Niemi, học sinh lớp 2, được tìm thấy lúc 1 giờ rưỡi trưa Thứ Hai cách nơi cắm trại của gia đình em hai dặm, Cảnh Sát Tiểu Bang Michigan (MSP) ra thông cáo báo chí cho hay.

Sự việc xảy ra khi em Niemi cùng gia đình đi cắm trại hằng năm trong Porcupine Mountains Wilderness State Park của Michigan. Hôm Thứ Bảy, cậu bé đang đi lượm củi cho nơi cắm trại thì mất tích, MSP cho biết.
Em Niemi “đương đầu với thời tiết xấu” bằng cách trú ẩn bên dưới khúc gỗ và nay đã về với gia đình, theo MSP.
Hơn 150 nhân viên tìm kiếm và cứu hộ, gồm cảnh khuyển, đi bộ tìm kiếm khắp khu vực rộng 40 dặm vuông. Có người tìm trên không và dưới nước.
Ngay khi công chúng biết tin cậu bé mất tích, nhiều người cũng tình nguyện đi tìm.
Em Niemi là học sinh lớp 2 của Học Khu Hurley ở Wisconsin, giới chức học khu thông báo. Qua Facebook, học khu cảm ơn mọi người giúp tìm ra cậu bé. (Th.Long) [kn]

































































