Truyện cực ngắn

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]

Phạm Ngọc Hiền

Trong khi cả xóm rượt theo con cọp. (Hình: Chung Sung-Jun/Getty Images)

Bắt cọp hay chồn?

Một đêm nọ, cả xóm Thượng náo động vì xảy ra hai vụ trộm: cọp bắt heo và chồn bắt gà. Trong khi cả xóm rượt theo con cọp thì nghe trưởng làng hô: “Nhiệm vụ cấp bách mang tính chiến lược hàng đầu của chúng ta hiện nay là phải bắt cho được con chồn.” Lập tức, cả làng rượt theo con chồn và để cho con cọp chạy thoát. Con chồn bị nện tơi bời.

Trước khi chết, nó há miệng ngáp ngáp mấy cái than thở: “Tại sao kẻ cướp nhiều thì không sao mà kẻ cướp ít thì bị xử tội chết? Luật làng có công bằng không?” 

Bịa lý do khởi chiến

Vua Tần đánh thắng nhiều nước, làm chủ một lãnh thổ rộng mênh mông. Nhưng sau một thời gian dài không thấy chiến tranh nữa, em của vua hỏi: “Nước ta đã mạnh, lính ta đã đông, sao anh không nghĩ đến chuyện thôn tính các nước láng giềng còn lại?”

Vua Tần nói: “Làm vua, ai chẳng muốn xâm lược các nước khác để mở rộng lãnh thổ. Nhưng cái khó là phải bịa ra lý do để dân chúng và binh lính tưởng rằng cuộc chiến tranh đó là chính nghĩa. Ta đã xâm chiếm nhiều nước, đã bịa ra rất nhiều lý do rồi. Bây giờ, nếu lặp lại các lý do đó thì người ta không tin. Phải chờ bịa thêm các lý do khác thì mới phát động chiến tranh được.”

Cấm internet Hoa Quả Sơn

Khỉ chúa hỏi: “Internet là gì?” (Hình: SAEED KHAN/AFP via Getty Images)

Một con khỉ xiếc được đi đây đó khắp nơi trên thế giới. Khi được thả về rừng, nó vui mừng gặp lại đồng loại và muốn sử dụng kiến thức của mình để nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng khỉ.

Nó đề nghị cho phủ sóng internet khắp vùng Hoa Quả Sơn. Khỉ chúa hỏi: “Internet là gì?” Khỉ xiếc trả lời: “Nó rất kỳ diệu, biến hóa tài tình hơn cả Tôn Ngộ Không. Ta ngồi trong hang động vẫn trò chuyện với muôn loài khắp bốn phương.” Khỉ chúa nói: “Như vậy thì internet cũng dẫn loài người tới đây săn khỉ lấy xương nấu cao à? Rất nguy hiểm, cấm tiệt, cấm tiệt!” 

Cấm vận tê giác

“Muốn vậy thì mày phải cưa cái sừng đi!” (Hình: Leon Neal/Getty Images)

Tê giác ỷ mình có cái sừng nhọn hoắt nên húc lung tung khiến thế giới động vật sợ hãi. Đại hội đồng động vật hoang dã nhóm họp đưa ra quyết định cấm vận tê giác, chỉ cho nó đi quanh quẩn trong một khu đất nhỏ. Tê giác bị đói khát trầm trọng nên năn nỉ sư tử: “Xin ngài hãy bãi bỏ lệnh cấm vận để tôi được tự do đi tìm thức ăn, nước uống!” Sư tử ra điều kiện: “Muốn vậy thì mày phải cưa cái sừng đi!”

Tê giác: “Nhưng nếu cưa sừng thì tôi không còn vũ khí để tự vệ.” Sư tử: “Mày thấy con gấu, con ngựa có sừng đâu mà chúng vẫn sống tốt đấy thôi!”

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT