Dường như không đội nào có thể cản đường Manchester City

MANCHESTER CITY, Anh (NV) – Cảm xúc dâng trào bên trong sân vận động Etihad có thể cảm nhận được qua các màn hình tivi trên toàn thế giới khi Manchester City “nghiền nát” Real Madrid 4-0 trong trận bán kết lượt về Champions League vào Thứ Tư, 17 Tháng Năm, theo CNN Sports.

Người hâm mộ thành phố trở nên điên cuồng, các cầu thủ ưỡn ngực ăn mừng, và huấn luyện viên Pep Guardiola, thường điềm tĩnh hơn hầu hết, trông có vẻ nhẹ nhõm.

Tiền vệ Bernardo Silva (trái), người ghi hai bàn thắng cho Manchester City trong trận thắng Real Madrid 4-0. (Hình: Clive Brunskill/Getty Images)

Man City thống trị bóng đá Anh trong nhiều năm qua – giành bốn chức vô địch Premier League trong năm mùa giải gần nhất – nhưng lại không thực sự khẳng định được uy quyền của mình ở Châu Âu.

Và trong khi Inter Milan vẫn đang khao khát chiếc cúp Champions League đầu tiên, thì chiến thắng 4-0 của Man City hôm Thứ Tư dường như cuối cùng cho thấy họ là đội bóng vĩ đại nhất hành tinh.

Được quảng cáo là trận đấu cấp câu lạc bộ được mong đợi nhất trong năm, Man City vượt qua căng thẳng trong giai đoạn đầu để khai hỏa trận đấu với tốc độ tối đa.

Đội bóng toàn ngôi sao của Madrid tỏ ra hoang mang khi Man City thực hiện một pha gây áp lực đến mức hoàn hảo, khiến hai tiền vệ Luka Modric và Toni Kroos mắc những sai lầm không bình thường.

Hiệu quả của Man City trong trận đấu này ở một đẳng cấp khác, khiến Madrid trở nên khác biệt.

Nếu không có thủ môn xuất sắc Thibaut Courtois cứu hai bàn thua trước mắt của tiền đạo Erling Haaland, Madrid có thể còn lúng túng hơn trong giờ nghỉ.

Tuy Real Madrid có cố gắng trong hiệp hai, nhưng vẫn kém đối thủ hầu hết mọi khía cạnh khi Man City kết thúc một đêm đáng nhớ với hai bàn thắng nữa của Manuel Akanj và Julian Alvarez.

Trận đấu vừa qua sẽ là một trận đáng nhớ đối với các đội, chứ chưa nói đến gã khổng lồ Tây Ban Nha từng năm lần giành chức vô địch Champions League trong chín năm qua.

Bất chấp tất cả sự vượt trội của mình, Man City vẫn phải vượt qua Inter trong trận chung kết và sẽ cẩn thận để không bị “ngủ quên trong chiến thắng.”

Julian Alvarez (phải) của Manchester City gạt bóng qua thủ môn Thibaut Courtois của Real Madrid ấn định tỉ số 4-0. (Hình: Michael Regan/Getty Images)

Man City hiện chỉ còn ba trận đấu nữa để đạt được sự bất tử trong thể thao – với khả năng thắng cả ba giải rất cao.

Một chiến thắng trước Chelsea sẽ giúp họ lên ngôi vô địch Premier League vào Chủ Nhật. Sau đó, đội sẽ tương phùng với kình địch Manchester United trong trận chung kết FA Cup vào ngày 3 Tháng Sáu, trước khi mọi con mắt hướng về trận chung kết Champions League ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 10 Tháng Sáu.

Cho tới nay, chỉ có một đội bóng Anh, Manchester United, từng đạt được kỳ tích lịch sử.

Và trong khi nhiều người sẽ nghi ngờ về thành công của Man City, (do quyền sở hữu gây tranh cãi của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) và các cáo buộc vi phạm tài chính, tài nghệ của họ trên sân là không thể phủ nhận và đội có thể sắp bước vào kỷ nguyên thống trị Châu Âu mới. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT