FLORIDA PANHANDLE, Florida (NV) – Một bé gái 2 tuổi ở Florida thiệt mạng sau khi bị cha mẹ “cố ý” bỏ lại trên xe nóng bức suốt khoảng 14 tiếng đồng hồ, theo NBC News dẫn nguồn tin cảnh sát hôm Thứ Bảy, 20 Tháng Năm.
Cha mẹ đứa bé, ông Christopher McLean, 32 tuổi, và cô Kathreen Adams, 23 tuổi, bị bắt hôm Thứ Ba và bị truy tố tội bỏ bê trẻ em, tàng trữ ma túy, và tàng trữ vật liệu làm ma túy. Vợ chồng này có thể sẽ bị truy tố thêm tội, ông John Tate, cảnh sát trưởng Holmes County, họp báo cho hay hôm Thứ Tư.

Cảnh sát tới căn nhà trong khu Prosperity ở vùng Florida Panhandle khoảng 3 giờ 40 phút chiều Thứ Ba sau khi một phụ nữ hốt hoảng gọi 911, ông Tate cho biết.
Nhân viên 911 không nghe được phụ nữ này nói gì vì cô gào thét, theo ông Tate.
Khi tới nơi, cảnh sát gặp một người đang ẵm bé gái 2 tuổi bất tỉnh. Cảnh sát lập tức làm hô hấp nhân tạo cho tới khi nhân viên cấp cứu tới hiện trường điều trị cho đứa bé, nhưng không lâu sau, họ công bố đứa bé qua đời, ông Tate cho hay.
Ban đầu, cô Adams khai cô thấy đứa con gái bất tỉnh trong nhà. Nhưng đứa bé nóng 107 độ F “nên chúng tôi biết có gì đó không hợp lý,” ông Tate nói. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực đó hôm Thứ Ba là trên 80 độ F.
Qua điều tra, cảnh sát biết được bé gái bị bỏ lại trên xe suốt khoảng 14 giờ. Cuối cùng, cô Adams khai, sau khi đi làm về khoảng nửa đêm, cô lái xe tới nhà người thân đón con gái 2 tuổi và đứa con 4 tuổi.
Rồi vợ chồng cô Adams và hai đứa bé về nhà, theo ông Tate.
“Cô bé lúc đó đang ngủ trên xe. Họ quyết định để đứa bé lại trên xe để vô nhà rồi cuối cùng ngủ thiếp đi và mãi tới khoảng 3 giờ 41 phút chiều hôm đó mới tỉnh dậy hoặc mới nhận ra đứa bé còn trên xe,” ông Tate cho biết.
Cô Adams “khai cô cố ý để đứa con lại trên xe suốt đêm,” theo ông Tate.
Khám xét nhà vợ chồng này, cảnh sát tìm thấy methamphetamine, cần sa, kẹo CBD, và vật liệu làm má túy, ông Tate cho hay. Cô Adams khai, sau khi vô nhà, vợ chồng cô hút cần sa.
“Đừng chơi ma túy. Tôi thực lòng tin rằng thủ phạm trong án mạng này là methamphetamine, ma túy,” ông Tate cảnh báo.
Cảnh sát giao đứa con 4 tuổi của vợ chồng cô Adams cho Cơ Quan Trẻ Em và Gia Đình.
Đây là vụ thứ tư trẻ em thiệt mạng do bị bỏ trên xe nóng bức từ đầu năm tới nay ở Mỹ, theo tổ chức bất vụ lợi Kids and Car Safety. Năm ngoái, Mỹ có 36 đứa trẻ thiệt mạng vì lý do tương tự. (Th.Long) [đ.d.]


































































