WASHINGTON, DC (NV) – Một ông ở Arkansas bị kết án bốn năm rưỡi tù hôm Thứ Tư, 24 Tháng Năm, vì tham gia vụ bạo loạn Quốc Hội năm 2021, theo CNN.
Ông Richard Barnett, 62 tuổi, biệt danh “Bigo,” nổi tiếng qua tấm hình ông gác chân lên bàn làm việc trong văn phòng Dân Biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ-California), chủ tịch Hạ Viện lúc đó, ngày xảy ra vụ bạo loạn 6 Tháng Giêng, 2021.

Tháng Giêng năm nay, ông Barnett bị bồi thẩm đoàn kết tám tội danh, trong đó, tội nặng nhất là cản trở công việc chính phủ, có thể ngồi tù 20 năm.
“Tốt hay xấu gì thì ông cũng trở thành một trong những gương mặt của vụ 6 Tháng Giêng, mà tôi nghĩ ông thích như vậy,” Chánh Án Christopher Cooper cho hay trong phiên tòa kết án hôm Thứ Tư.
Theo hồ sơ tòa án, ngày 6 Tháng Giêng, 2021, ông Barnett ở trong văn phòng bà Pelosi 10 phút và tới khi bị xịt hơi cay mới đi ra. Trong thời gian đó, ông gác chân lên bàn làm việc của bà Pelosi và viết mẩu giấy để lại cho bà, gọi bà là “đồ chó.”
Cũng theo hồ sơ tòa án, lúc đó, ông Barnett còn có súng điện trong túi quần và lấy cắp phong bì trong văn phòng bà Pelosi. Ra khỏi tòa nhà Quốc Hội, ông khoe phong bì với những kẻ bạo loạn khác như thể đó là “chiến công,” công tố viên cho hay.
“Tôi rùng mình khi nghĩ tới chuyện gì xảy ra nếu nhân viên hoặc vị chủ tịch Hạ Viện có mặt ở đó,” Chánh Án Cooper nói.
Công tố viên còn cáo buộc ông Barnett đi tới khu vực Mái Vòm Quốc Hội và cùng với những kẻ bạo loạn khác xô đẩy cảnh sát.
Ông Barnett tỏ ra không hối hận về việc ông làm ngày 6 Tháng Giêng, và điều này là yếu tố khiến tòa tuyên án bốn năm rưỡi.
“Bị cáo nay vẫn nói hành vi của ông tương tự cơn nóng giận của đứa trẻ 4 tuổi,” bà Alison Prout, công tố viên, cho biết.

Tại phiên tòa kết án, ông Barnett tuyên bố sẽ kháng án.
“Họ muốn tôi ăn năn về những việc tôi không làm. Tôi chắc chắn sẽ kháng cáo vụ này,” ông Barnett nói.
Suốt thời gian qua, ông Barnett liên tục kêu than ông bị hệ thống tư pháp này đối xử bất công, và cho hay ông chỉ xin lỗi cho những việc mà ông tin rằng ông làm hôm đó.
“Hôm đó, tôi nóng giận. Tôi sẵn sàng thú nhận tôi nóng giận, và tôi xin lỗi cho chuyện đó,” ông nói.
Ông Barnett không nhận xét gì về bản án dành cho ông. Vợ ông khóc khi họ ra khỏi tòa.
Trong quá trình xét xử, ông Barnett khai ông bị xô đẩy vô tòa nhà Quốc Hội trong lúc xảy ra vụ bạo loạn và đang tìm phòng vệ sinh trong tòa nhà này, vừa đi vừa chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật. (Th.Long) [qd]




































































