Bị mẹ nuôi bỏ quên trên xe nóng bức 9 tiếng, đứa bé 1 tuổi thiệt mạng

PUYALLUP, Washington (NV) – Đứa bé 1 tuổi ở tiểu bang Washington thiệt mạng sau khi bị mẹ nuôi bỏ quên trên xe nóng bức bên ngoài bệnh viện suốt chín tiếng, cảnh sát cho hay, theo CNN hôm Thứ Ba, 30 Tháng Năm.

Người mẹ nuôi lái xe tới bệnh viện đi làm khoảng 8 giờ sáng Thứ Tư tuần trước rồi bỏ quên đứa bé trên xe, tới khi ra về sau 5 giờ chiều mới nhớ, ông Don Bourbon, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Puyallup (PPD), cho biết.

(Hình minh họa: Puyallup Police Department)

Đứa bé được đưa liền vô bệnh viện, nhưng không thể cứu sống, theo ông Bourbon.

Nhiệt độ ở Puyallup hôm đó khoảng 70 tới 75 độ, nhưng nhiệt độ trên xe lúc đứa bé được tìm thấy khoảng 110 độ, cảnh sát cho hay.

Người mẹ nuôi và gia đình đứa bé đang hợp tác với cuộc điều tra, và chưa ai bị truy tố, cảnh sát cho biết.

Đây là vụ thứ tư trẻ em thiệt mạng do bị bỏ quên trên xe nóng bức năm nay, theo noheatstroke.org. Mỗi năm ở Mỹ, trung bình 38 đứa trẻ dưới 15 tuổi thiệt mạng trên xe nóng bức, phần lớn vào tháng Hè, theo noheatstroke.org.

Riêng năm 2018 và 2019, mỗi năm có tới 53 đứa trẻ thiệt mạng do bị bỏ quên trên xe nóng bức, theo Hội Đồng An Toàn Quốc Gia. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT