Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Trong khung cảnh đơn sơ thanh tịnh, tịnh thất Thuận An, Garden Grove, đã cử hành Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2567 vào chiều Chủ Nhật, 4 Tháng Sáu, với nhiều Phật tử đến dự để mừng Lễ Khánh Đản ngày kỷ niệm Đức Phật ra đời cứu độ chúng sinh.

Hiện diện trong đại lễ có Sư Master Chang, thuộc thiền tự Sunnataram Monastery, Escondido; Sư Wimalajohei Rathvita, từ Sri Lanka về; Ni Sư Thích Nữ Nguyện Liên và Ni Sư Thích Nữ Liên Trí, đồng trú xứ tịnh xá Giác Lý, Garden Grove; và Ni Sư Thích Nữ Phước Tánh, trú xứ tịnh thất Ánh Đạo Vàng, Garden Grove.
Theo Thượng Tọa Thích Pháp Giới, viện chủ tịnh thất Thuận An, tịnh thất này có nguồn từ một tịnh thất nhỏ ở làng chài Thuận An, Huế, tọa lạc cách thành phố Huế khoảng 12 cây số. Đây cũng là quê nội của Sư Pháp Giới. Được sang Hoa Kỳ định cư, ông đi tu. Sau đó, ông tìm được ngôi tam bảo thuộc vùng Little Saigon. Thượng Tọa Thích Pháp Giới đặt tên nơi này là tịnh thất Thuận An để lúc nào cũng nhớ về quê nội của mình ở Việt Nam.
Vì ngôi tam bảo này mới thành lập được khoảng hơn ba năm, nên trong những ngày lễ của Phật Giáo, số đồng hương Phật tử đến thăm viếng còn rất khiêm nhường, nhưng cũng không kém phần trang nghiêm, thanh tịnh, và đủ chi tiết về phần Phật sự, do chính viện chủ đã cố gắng duy trì nền móng Phật Giáo trên xứ người.
Nghi thức tôn giáo lễ chính thức được các chư tăng ni và Phật tử qua những thời kinh Khánh Đản và kinh cầu nguyện cho nhân loại được tai qua, nạn khỏi tại Việt Nam và trên thế giới.

Thượng Tọa Thích Pháp Giới nói: “Trong lịch sử nhận loại, Thái Tử Sĩ Đạt Ta đã rời bỏ cung vàng, điện ngọc và gia đình để tu tập, hoằng pháp dưới cội bồ đề, rồi giác ngộ được nhập niết bàn. Đó là gương sáng chói của ngài để hàng Phật tử noi theo. Ba đức Bi, Trí, Dũng mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng sinh, cùng nhiều kinh kệ ngài đã để lại cho thế gian là một kho tàng quý giá nhất của nhân loại. Chúng ta noi theo gương tinh tấn của Đức Phật, đồng thời cũng thực hành những điều ngài đã chỉ dạy, đó là sự đền ơn và kính trọng Đức Phật đã vì chúng ta mà ngài đã thị hiện trên cõi đời này.”
Cũng từ những giáo pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng sinh, Sư Master Chang nói: “Chúng ta phải tôn kính và nhớ ơn Đức Phật, vì ngài giáng trần để cứu khổ nhân loại đã u mê trong giới ta bà đầy phiền não và gây nhiều tội lỗi. Chúng ta phải nghe theo lời Đức Phật đã chỉ dạy, thì chúng ta mới thoát khỏi luật nhân quả đời đời, kiếp kiếp sẽ luân chuyển đến với con người theo luật luân hồi.”
Ni Sư Thích Nữ Nguyện Liên cho hay: “Tôi được Sư Thích Pháp Giới mời chúng tôi lần đầu tiên đến tịnh thất này nhân Đại Lễ Phật Đản, để cầu nguyện cho chúng sanh được an lạc, và những vong linh ở đây sớm được vãng sanh về Tây phương thịnh độ để hòa hiệp cùng quý tăng ni sư đã quá vãng.”
Ni Sư Thích Nữ Phước Tánh nói: “Hơn 26 thế kỷ trước, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã thị hiện thế gian để giải cứu chúng sanh đang chìm trong bể khổ. Nhưng muốn giải thoát chúng sinh thì ngài phải tự giải thoát mình trước, rồi sau đó ngài mới đi hoằng hóa đạo pháp để giải thoát cho mọi người. Ngày ra đời của Đức Phật cũng là cái duyên cho nhân loại được thoát khỏi sự trầm luân, bể khổ trên thế gian này.”

Trong số đồng hương đến dự, Phật tử Quảng Ngọc Trung, cư dân Garden Grove, tâm tình: “Nhân mùa Phật Đản, chúng tôi đến nhiều chùa để cầu xin cho con người được thoát khỏi thiên tai, nghiệp chướng, và các Phật tử phải học theo con đường của Đức Phật đã thực hiện để việc tu tập càng lúc được tinh tấn hơn.”
Ông Âu Băng Cường, cư dân Westminster, nói: “Đại Lễ Phật Đản là ngày trọng đại của Phật tử chúng tôi. Vì có ngài thì trên thế gian này mới có từ bi, bác ái, công bằng cho xã hội, và lòng tha thứ cho những ai đã từng phạm tội lỗi trên thế gian này.”
Phần văn nghệ tại ngôi tịnh thất nhỏ bé này do ban văn nghệ Diệu Âm trình diễn, với phần điều hợp của Phật tử Tuyết Minh.
Tịnh thất này thuộc Tăng Đoàn Phật Giáo Nguyên Thủy Hoa Kỳ.

Phật Giáo Nguyên Thủy, còn gọi là Phật Giáo Sơ Khai, Phật Giáo Nguyên Khởi hoặc Phật Giáo Tiền Bộ Phái. Một khái niệm của nền Phật Giáo đầu tiên được hình thành tại Ấn Độ, khởi đầu từ lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giác ngộ, rồi đi truyền bá đạo pháp, cho đến lúc các tăng đoàn bị phân chia thành những bộ phái riêng, do những bất đồng về giới luật.
Kinh điển Phật Giáo Nguyên Thủy được kết tụ và chép thành văn bản, do nỗ lực của các thế hệ tăng già trong suốt chiều dài lịch sử, khởi đầu từ khoảng ba tháng sau khi Đức Phật nhập niết bàn cho đến khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch.
Việc xác định thời kỳ Phật Giáo Nguyên Thủy, không chỉ là xác định một giai đoạn lịch sử Phật Giáo ngắn truyền thừa, mà còn được nghiên cứu sâu rộng để tìm hiểu về những lời giảng nguyên gốc của những bậc đã sáng lập ra hệ tư tưởng này. [qd]












































































