Một ông ở Nghệ An đâm vợ, đốt nhà hàng xóm rồi tự sát

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Thi thể nghi can Lê Đình Sửu, 45 tuổi, ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đã được nhà chức trách tìm thấy ở khu vực sông Đào, sau vụ ông này đâm vợ rồi đốt nhà hàng xóm.

Theo báo VNExpress và Tuổi Trẻ hôm 9 Tháng Sáu, trong sự việc xảy ra vào đêm hôm trước, sau khi đi uống rượu về, do ghen tuông, nghi can Sửu, nghi vợ, bà Nguyễn Thị Lý, 33 tuổi, có quan hệ bất chính với hàng xóm nên to tiếng.

Nhà chức trách tìm kiếm nghi can Lê Đình Sửu bên bờ sông Đào ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. (Hình: Hùng Lê/VNExpress)

Sau đó, nghi can dùng dao đâm vợ gục xuống sàn nhà.

Tiếp đó, nghi can Sửu cầm can xăng chạy sang nhà hàng xóm cách hiện trường 20 mét, châm lửa đốt. May mắn là hai người trong nhà hàng xóm kịp chạy thoát thân. Vụ cháy nhà được dập tắt sau vài phút.

Tiếp đó, nghi can Sửu đi xe gắn máy ra sông Đào, đoạn qua xã Tràng Sơn, rồi nhảy xuống sông.

Bà Lý được người dân đưa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhà chức trách truy tìm tung tích nghi can từ đêm 8 Tháng Sáu đến trưa hôm sau thì vớt được thi thể ông này.

Chính quyền địa phương cho hay, vợ chồng nghi can Lê Đình Sửu có hai con nhỏ. Trước khi sự việc đau lòng xảy ra, gia đình này được ghi nhận thường xảy ra mâu thuẫn.

Trong một thảm kịch tương tự, theo báo Người Lao Động hồi giữa tháng trước, nghi can Lường Văn Quân, một quân nhân ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, bị bắt vì dùng dao đâm chết vợ và đâm em vợ bị thương nặng.

Khi bị đưa về đồn công an, nghi can Quân khai do ghen tuông nên đã dùng dao đâm vợ. Em gái vợ vào can ngăn cũng bị nghi can đâm bị thương.

Sau khi gây án, nghi can Quân lấy xe gắn máy của gia đình đi bán được 8 triệu đồng ($340) rồi đi trốn tại đống lốp xe hơi cũ phía sau nhà nghỉ Biên Phòng ở thị trấn Mường Tè.

Nhà người hàng xóm bị nghi can Lê Đình Sửu đốt cháy sau khi ông này đâm vợ mình. (Hình: Chụp qua màn hình)

Cũng hồi đầu Tháng Năm, báo Tiền Phong cho hay, bị cáo Nguyễn Minh Trí, 50 tuổi, ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, bị kết án bảy năm tù về tội “giết người.”

Theo cáo trạng, vợ chồng Trí thường xảy ra mâu thuẫn do bị cáo nghi vợ mình ngoại tình.

Ông Trí được gia đình đưa khám và được chẩn đoán bị tâm thần phân liệt.

Hôm 15 Tháng Năm năm ngoái, ông Trí xuống bếp nhìn thấy có một cái tô nhựa mà vợ ăn rồi chưa rửa nên lớn tiếng hỏi: “Sao ăn xong không rửa mà để đó?”

Bà vợ nhớ lại chuyện chồng hay ghen tuông vô cớ nên bước đến đá cái tô để dằn mặt chồng. Trong cơn bực tức, ông Trí lấy dao đâm liên tiếp sáu nhát vào ngực, mặt, lưng bà vợ.

Nạn nhân kịp lao ra ngoài kêu cứu và được đưa đến bệnh viện, sau đó được xác nhận thương tích với tỷ lệ 14% cơ thể. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT