MANCHESTER, Anh (NV) – Tiền đạo ngôi sao Erling Haaland nói anh cảm thấy “áp lực” phải đoạt cúp vô địch Champions League trong trận đấu gặp Inter Milan tại sân vận động Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào Thứ Bảy, 10 Tháng Sáu.
Theo ESPN hôm Thứ Sáu, 9 Tháng Sáu, đội bóng do ông Pep Guardiola huấn luyện đang mong đợi đoạt chiếc cúp thứ ba trong mùa bóng năm nay.

Haaland biết Man City từng đoạt cả hai cúp Premier League và FA trước khi anh chuyển từ câu lạc bộ Borussia Dortmund của Đức sang câu lạc bộ của Anh mùa Hè năm ngoái, vì thế, công việc của anh là làm sao thắng cúp Champions League lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ.
“Đương nhiên, tôi cảm thấy áp lực,” Haaland nói. “Nếu nói không có áp lực là tôi nói dối. Tôi tự nói với chính mình, Man City thắng Premier League không có tôi. Man City thắng tất cả các giải không có tôi. Thành ra, tôi cố gắng làm một điều mà câu lạc bộ chưa bao giờ làm trước đây, và tôi sẽ cố gắng tối đa.”
“Man City từng vô địch Premier League hai lần trước khi tôi về đội. Thành ra, Man City biết cách lấy chức vô địch quốc gia. Chức vô địch duy nhất đội chưa có là Champions League. Quý vị có thể nghĩ và thấy được điều đó. Và đó là lý do tôi đến Man City,” tuyển thủ người Na Uy nói tiếp.
Cầu thủ 22 tuổi này hiện là vua phá lưới giải Champions League, ghi được 12 bàn thắng. Anh cũng lập một kỷ lục ghi bàn thắng ngay mùa đầu tiên chơi bóng tại Anh, mặc dù gần đây có vẻ không còn “nóng” nữa. Trong bảy trận vừa qua, Haaland chỉ ghi được một bàn thắng.
Tuy vậy, Haaland nhìn vấn đề một cách khác.

“Quý vị có thể nghĩ một bàn trong bảy trận hoặc 52 bàn trong 52 trận và tám đường chuyền cho đồng đội ghi bàn, sao cũng được,” Haaland nói. “Quý vị có thể nghĩ đến cả hai. Tôi không cảm thấy bị áp lực chuyện này. Tôi không nghĩ mình có thể ghi nhiều bàn thắng như thế, nhưng, một lần nữa, tôi có thể ghi nhiều bàn thắng hơn. Tôi bị lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, nếu không, tôi có thể ghi nhiều hơn. Đó là sự thật.”
Mặc dù ghi 36 bàn thắng trong giải Premier League và hơn 50 bàn trong tất cả các giải đấu, Haaland thỉnh thoảng cũng bị chỉ trích là chạm bóng quá ít trong mỗi trận và chơi cá nhân hơn nhiều.
Haaland nói anh cố gắng quên những chuyện này – bao gồm thắc mắc sau khi anh lỡ cơ hội ghi bàn trong trận đầu tiên của anh khi Man City gặp Liverpool hồi Tháng Bảy năm ngoái.
“Tôi nghĩ đó là điều tốt khi khán giả bắt đầu chỉ trích tôi,” Haaland nói. “Và rồi ghi tôi ghi bàn mỗi trận người ta cũng chỉ trích tôi. Căn bản là như vậy. Khi bị chỉ trích thì điều đó cũng bình thường thôi và tôi chỉ biết cười và hưởng thụ cuộc sống của tôi.” (Đ.D.)





































































