BIG BEND NATIONAL PARK, Texas (NV) – Một người đàn ông Florida 31 tuổi và đứa con trai riêng của vợ, 14 tuổi, thiệt mạng khi hiking dọc theo đường mòn Marufo Vega Trail dưới cái nắng khắc nghiệt ở công viên Big Bend National Park tại miền Tây Texas vào hôm Thứ Sáu, 23 Tháng Sáu, theo ABC News.
Bố dượng và hai cậu con trai riêng của vợ, 21 tuổi và 14 tuổi, cùng nhau đi chuyến hiking định mệnh này.

Nhiệt độ vào thời điểm đó là khoảng 119 độ F (48 độ C). Giống như các khu vực khác ở Texas, công viên Big Bend đang phải trải qua cái nóng khắc nghiệt với nhiệt độ hằng ngày dao động từ 110 độ F (43 độ C) đến 119 độ F.
Khi đang trên đường, cậu bé 14 tuổi bị mệt và bất tỉnh. Người cha dượng đi bộ ngược trở lại về xe, trong khi cậu con riêng 21 cõng em trai mình trở lại đầu đường mòn.
Giới chức lần đầu tiên được thông báo về sự việc vào lúc 6 giờ tối ngày Thứ Sáu, 23 Tháng Sáu. Một nhóm kiểm lâm của công viên và giới chức Tuần Tra Biên Giới đến hiện trường vào lúc 7 giờ 30 phút tối, phát hiện cậu bé 14 tuổi thiệt mạng.
Đến 8 giờ tối, giới chức phát hiện thấy xe của người bố dượng đâm vào một bờ dốc ở Boquillas Overlook. Trong xe, người đàn ông đã chết.
Nhà chức trách không công bố tên của hai nạn nhân, đồng thời cũng chưa có kết luận pháp y về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cả hai.
Trong một thông cáo báo chí, cơ quan vườn quốc gia Big Bend National Park cho biết đường mòn Marufo Vega Trail trải dài qua sa mạc với những vách đá gồ ghề thuộc khu vực nóng nhất của Big Bend National Park. Việc không có bóng râm và nguồn nước khiến con đường này trở thành một nơi nguy hiểm vào mùa Hè. (MPL) [kn]

















































































