Lâm Hoài Thạch/Người Việt
LITTLE SAIGON, California (NV) – Hội Ngộ Đồng Hương Quảng Trị Thế Giới 2023 lần đầu tiên với chủ đề “Quảng Trị Mảnh Đất Tình Người” do Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị, Nam California tổ chức tại Little Saigon.

Buổi tiền hội ngộ diễn ra vào chiều Thứ Bảy, 1 Tháng Bảy tại Seafood Paradise Restaurant, thành phố Westminster, và tưng bừng hội ngộ vào trưa Chủ Nhật, 2 Tháng Bảy tại Golden Sea Restaurant, thành phố Anaheim.
Ngoài đồng hương Quảng Trị tại Hoa Kỳ còn có nhiều đồng hương đến từ Pháp, Úc, Canada và Việt Nam.
Ông Lê Thành, trưởng ban tổ chức, nói: “Lần đầu tiên đồng hương Quảng Trị trên thế giới hội ngộ tại Little Saigon trong dịp cả nước Mỹ đang đón mừng Lễ Độc Lập năm thứ 247, cũng là kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị Nam California (1983-2023).”

“Nhân dịp này, chúng tôi xin dành sự hoài niệm và tri ân các bậc tiền bối đã có công thành lập và duy trì hội được đến ngày hôm nay, mà hơn bốn thập niên qua, những thế hệ tiếp nối đã có cơ hội tổ chức Hội Ngộ Đồng Hương Quảng Trị Thế Giới 2023,” ông nói thêm.
Ông Lê Xuân Hùng, hội trưởng Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị Nam California ngỏ lời chào mừng mọi người đến dự.
Ông nói: “Ngày xưa, Quảng Trị chỉ là một tỉnh nhỏ bé nghèo nàn, đất đai cằn cỗi chịu nhiều thiệt thòi về khí hậu địa dư, cũng như sự tàn phá khốc liệt của bom đạn chiến tranh. Nhiều địa danh ở đó đã vào lịch sử Việt Nam, như Dinh Ái Tử, Thánh Địa La Vang, Cổ Thành Quảng Trị… Cũng tại mảnh đất này cho ra đời nhiều nhân tài phục vụ cho quốc gia dân tộc.”

Sau đó, ông đọc những câu thơ của Hoàng Gia Đô: “Quảng Trị quê hương quá tuyệt vời/ Vang danh mảnh đất của tình người/ Gánh bao oan nghiệt thời chia cắt/ Chịu lắm tang thương cuộc đổi đời/ Tối lửa tắt đèn tình ấm lạnh/ Chén cơm manh áo nghĩa đầy vơi/ Qua bao thế hệ dòng nhân kiệt/ Giữ nếp nhân văn mãi sáng ngời.”
Mở đầu phần văn nghệ với nhạc cảnh “Cờ Ta Bay Trên Thành Phố Quảng Trị Thân Yêu”, do toàn ban văn nghệ Quảng Trị đồng diễn. Bài hát đã nói lên sự chiến đấu oai hùng của các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tái chiếm cổ thành Quảng Trị sau gần một tháng Cộng quân chiếm đóng vào Mùa Hè Đỏ Lửa 1972.
Lời nhạc hùng hồn bay bổng ầm vang với những lời hát vang dội cả hội trường: “Cờ bay, cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu, vừa chiếm lại đêm qua bằng máu…” và rừng cờ vàng VNCH đã tung bay trong hoạt cảnh này.

Trong số đồng hương trên thế giới về, ông bà Bùi Thị Kim Sa đến từ Hải Lăng, Quảng Trị, Việt Nam, nói: “Đây là lần đầu tiên vợ chồng tôi đến Hoa Kỳ, chúng tôi rất cảm động khi gặp lại những bạn bè cũ sau gần 50 năm xa cách. Quê hương tôi ở Hải Lăng, Quảng Trị, ngày xưa rất nghèo và chiến tranh lại tàn phá, nhưng tình người ở đây lúc nào cũng đùm bọc với nhau trong cuộc sống đầy vất vả. Hôm nay được hội ngộ với những đồng hương Quảng Trị, chúng tôi thấy sự gắn bó và thương yêu nhau lại càng nhiều hơn trên xứ lạ, quê người.”
Bà Nguyễn Thị Kim Chung, đến từ Việt Nam, cựu học sinh Trung Học Hải Lăng, Quảng Trị, tâm tình: “Tuổi học trò nào cũng có nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng những cựu học sinh tại xứ Quảng Trị ngày xưa thì vừa đi học vừa phải lo sợ bom đạn vô tình. Có nhiều lúc chiến tranh kéo về, trường phải đóng cửa. Nhưng dù sao, thì học trò ở xứ Quảng Trị cũng có nhiều người đã đỗ đạt thành danh.”

Bà Hoàng Thị Ái Chi đến từ Úc Châu, kể: “Tôi là cựu học sinh của Trung Học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị. Tuy rằng chiến tranh đã tàn phá bao nhiêu cảnh đẹp thơ mộng, những những kỷ niệm của ngày xưa ấy vẫn không xóa được trong tâm trí của tôi.”
Bên cạnh đó là Lê Thị Bích Lan, đến từ Việt Nam, cho hay: “Ái Chi là bạn rất thân của tôi dưới mái trường thân yêu Nguyễn Hoàng. Chúng tôi, một đứa từ Việt Nam, một người từ Úc Châu được gặp nhau tại Little Saigon, California. Vui mừng trong nước mắt là dĩ nhiên rồi. Vì ngày xưa, chúng tôi đã từng khóc trong những lúc hè sang, rồi không bao lâu, chúng tôi được gặp lại lúc tựu trường. Nhưng trong hội ngộ lần này, không biết đến bao giờ chúng tôi mới có dịp gặp lại nhau nữa.”

Ông Nguyễn Đức Tùng đến từ Canada cho hay: “Vợ chồng tôi đã từng đến California nhiều lần. Nhưng lần này thì đặc biệt hơn, vì đây là lần đầu tiên đồng hương Quảng Trị trên thế giới về họp mặt tại Nam California. Tôi đã từng tổ chức đại hội cựu học sinh Nguyễn Hoàng Quảng Trị tại Vancouver, Canada nên tôi rất thông cảm cho ban tổ chức trong đại hội đồng hương Quảng Trị trên thế giới lần này. Vì muốn quy tụ đồng hương nhiều nơi cùng về trong ngày đại hội thì rất khó khăn và phải cần có thời gian dài để chuẩn bị.”
Trước 1975, Quảng Trị là vùng đất chịu ảnh hưởng chiến tranh rất nặng, được xem như là vùng đối đầu giới tuyến với Bắc Việt, có nhiều trận chiến lớn đã xảy ra tại nơi này, như Khe Sanh, Đông Hà, Cổ Thành Quảng Trị…

Vùng đất Quảng Trị thời tiết rất khắc nghiệt và phải chịu nhiều trận bom đạn của chiến tranh. Vì thế, trong thời chiến, phần nhiều cuộc sống của đồng bào tại đây rất chật vật và nghèo khó. Tuy vậy, người dân Quảng Trị rất hãnh diện có những danh tướng trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, như Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, cựu tư lệnh Quân Đoàn I; Trung Tướng Lữ Lan, cựu tư lệnh Quân Đoàn II; ông Lê Bá Khiếu, cựu đại tá tỉnh trưởng Quảng Ngãi, … và còn nhiều người khác.
Về thành phần văn nghệ sĩ, Quảng Trị cũng là nơi sinh ra của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, cố ca nhạc sĩ Duy Khánh, danh ca Như Quỳnh; và nữ xướng ngôn viên Leyna Nguyễn của đài truyền hình Mỹ KCAL 9, và nhiều người khác nữa. [kn]















