Đỗ Dzũng/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – “Mau Mau Cùng Mẹ, Lên Đường, để thực hiện công việc Chúa giao phó.” Đó là lời Giám Mục Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, nói trong Thánh Lễ Sai Đi cho hơn 1,200 thiện nguyện viên thuộc Giáo Phận Orange tham dự Thánh Lễ Sai Đi, tại hội trường nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Garden Grove, chiều Thứ Năm, 6 Tháng Bảy.

Trước Thánh Lễ, Linh Mục Thái Quốc Bảo, viện trưởng (rector) nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô và là trưởng ban tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu năm nay, kêu gọi mọi người tập hát cử điệu “Cùng Mẹ, Lên Đường” trên YouTube.
Mở đầu Thánh Lễ, Giám Mục Nguyễn Thái Thành chia sẻ: “Thánh Lễ hôm nay có nghĩa là mỗi người nhận bài sai, không phải từ Bác Sĩ Đạt, không phải từ Cha Bảo, không phải từ Cha Thành, mà từ Thiên Chúa, giống như Mẹ được Chúa sai đi. Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta cũng cầu xin Chúa ban ơn để ‘Cùng Mẹ, Lên Đường’ để phục vụ hai ngày đại hội.”
“Ngày hôm nay có rất nhiều tâm hồn bại liệt cần sự giúp đỡ của chúng ta,” Giám Mục Thành nói. “Có tâm hồn bại liệt vì để cơ hội qua đi. Cũng như con ngựa không biết ăn trước hay uống trước, cuối cùng chết vì lưỡng lự. Có lòng tin thì Chúa sẽ chữa lành.”

Giám Mục Thành nói thêm: “Ở đại hội này, mỗi người mỗi việc, chúng ta hãy giúp những người bị bệnh đến với Chúa.”
Tất cả thiện nguyện viên mặc áo màu vàng, phía trước có hình Linh Đài Đức Mẹ La Vang và hàng chữ “Marian Days 2023 Cùng Mẹ, Lên Đường.”
“Cùng Mẹ, Lên Đường” là chủ đề của đại hội năm nay, cũng là lần thứ nhì của giáo phận có đông người Việt nhất hải ngoại.
Tất cả thiện nguyện viên đều vui mừng và hân hoan được tham gia đóng góp vào hai ngày Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange.

Đại Hội Thánh Mẫu của Giáo Phận Orange có được nguồn cảm hứng và mô phỏng theo Đại Hội Thánh Mẫu ở Carthage, Missouri. Lễ hội theo kiểu hành hương này đã có từ năm 1978, quy tụ hàng chục ngàn người tham dự, đặc biệt là những người Công Giáo Việt Nam, đến từ miền Trung Tây, để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria.
Đại hội lần thứ nhất được tổ chức trong hai ngày 1 và 2 Tháng Bảy, 2022, tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang, trong khuôn viên nhà thờ chính tòa, được cung hiến với sự hiện diện của hơn 8,500 người vào Tháng Bảy, 2021.
Kiệt tác nghệ thuật của linh đài trị giá gần $13 triệu này là bức tượng Đức Mẹ La Vang cao 12 foot, mô tả hình ảnh Đức Mẹ hiện ra vào năm 1798, trong một khu rừng nhiệt đới ở Việt Nam, với một nhóm người Công Giáo Việt Nam bị bách hại.

Nhiều người bày tỏ vui mừng khi được làm thiện nguyện phục vụ đại hội năm nay.
Cô Đặng Chi Lan, thuộc ca đoàn St. Michael, nói: “Chúa cho chồng tôi đi làm, tôi không cần phải đi làm, nên tôi có thời gian tình nguyện. Đây là năm thứ hai tôi tham gia. Công việc này tôi cũng rất quen thuộc vì trước đây tôi từng sinh hoạt thiếu nhi, ca đoàn, nên tôi thấy đây là việc nên làm để phục vụ Chúa.”
Nghị Viên Cindy Trần (Địa Hạt 3-Garden Grove) và là thành viên Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, cũng có mặt tại Thánh Lễ. Cô cho biết cô là trưởng đội trống của giáo phận phụ trách trống cho Đại Hội Thánh Mẫu.
Cô cho biết: “Năm nay các cha rất năng động mời gọi giới trẻ tham gia rất đông. Các cha còn đến tận các sinh hoạt của giáo phận, các sinh hoạt của thiếu nhi, các buổi cắm trại… để kêu gọi mọi người tham gia.”

Bà Amanda Lương, thuộc Hội Quả Phụ Công Giáo Giáo Phận Orange, cho biết: “Tôi mới từ Atlanta sang đây. Tôi từng dạy giáo lý cho nên quen với việc này. Nên khi về đây tôi tiếp tục sinh hoạt, phục vụ cộng đoàn.”
Ông Steven Đặng, thuộc lớp Thăng Tiến Hôn Nhân 841, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia là do trong lớp kêu gọi. Mặc dù bận rộn, tôi thấy đây là một đại hội rất lớn, nên dành thời gian đến với Mẹ. Tất cả là vì Đức Mẹ La Vang.”
Ông Trần Khoa, cư dân Huntington Beach, là thành viên ca đoàn hát đại hội năm nay, cho biết: “Lý do tôi tham gia rất đơn giản là vì tôi mến Chúa nên đến đây ‘Cùng Mẹ, Lên Đường.’ Tôi chỉ mong mang tý tài hèn, sức yếu, phục vụ Chúa.”
Cuối Thánh Lễ, Linh Mục Bảo yêu cầu mọi người đọc “Kinh Thánh Mẹ La Vang.”

Kế tiếp, vị linh mục trưởng ban tổ chức xướng lên cùng mọi người hát ba lần: “Cùng Mẹ chúng con lên đường, cùng Mẹ chúng con cùng bước, cùng Mẹ tiến về quê trời, có Mẹ hiệp hành con sợ gì gian nguy.”
Vào mỗi Thứ Bảy đầu tháng và các ngày lễ đặc biệt khác, ngay tại linh đài có Thánh Lễ, đặc biệt dành cho cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Orange County, như Giám Mục Nguyễn Thái Thành từng nói: “Cùng Mẹ Maria, chúng ta tri ân Thiên Chúa vì những hồng ân của Ngài, đặc biệt là Linh Đài Đức Mẹ La Vang đã thu hút nhiều khách hành hương đến nơi này trong suốt thời gian qua.”
Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange 2023 diễn ra trong hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy, 14 và 15 Tháng Bảy, tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, 13280 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92840.
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]








































































































































