Đỗ Dzũng/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – “Mẹ là con đường ngắn nhất đến với Chúa.” Đó là lời của anh Nguyễn Đông, cư dân Arlington, Texas, chia sẻ với nhật báo Người Việt tại Thánh Lễ Đại Trào kết thúc hai ngày Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange lần thứ nhì tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang bên trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Garden Grove, hôm Thứ Bảy, 15 Tháng Bảy.

Anh kể tiếp: “Tôi được Mẹ ban nhiều ân huệ lắm, kể cả cứu mạng sống tôi nữa.”
“Tôi nhớ, hôm đó là ngày 12 Tháng Mười Hai, 2018, ngày Đức Mẹ Guadalupe. Trong lúc lái xe trên đường, chuẩn bị ra xa lộ 183 ở Dallas, tự nhiên xe của tôi lạng qua lạng lại, tôi mất kiểm soát xe. Thế rồi xe tôi đụng một cái gì đó, chiếc xe nát bét, bị quay đầu, đậu ngược chiều trên xa lộ sáu làn xe. Túi hơi bung ra hết, bốn bánh xe xẹp hoàn toàn. Cảnh sát đến, chặn đường, kéo xe tôi vào trong,” anh Đông kể.
Anh thêm: “Lúc đó, tôi không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ là trong đầu mình hiện lên hình ảnh Đức Mẹ Gualalupe. Điều lạ là người tôi không bị gì hết. Tôi tin là Mẹ đã cứu tôi. Mẹ muốn tôi đến với Chúa thường xuyên hơn. Kể từ đó, tôi và gia đình luôn dành thời gian đến với Mẹ, cho dù Mẹ ở đâu. Và tôi nghĩ Mẹ là con đường ngắn nhất đến với Chúa.”
Anh Đông cho biết, đối với anh, Mẹ nào cũng là Mẹ Maria, cho dù là Mẹ Guadalupe, Mẹ La Vang…
“Gia đình tôi từng đến Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico, từng đến Thánh Đường La Vang, Quảng Trị, từng nhiều lần tham dự Đại Hội Thánh Mẫu ở Carthage, Missouri, cùng những nơi khác, và bây giờ là Giáo Phận Orange,” anh Đông kể tiếp: “Tôi cũng từng đi hành hương Đất Thánh và đến thăm Vatican.

Về cơ duyên đến với Đại Hội Thánh Mẫu lần này, anh Đông cho biết: “Hồi Tháng Tư, vợ chồng tôi có đi tham dự Đại Hội Lòng Thương Xót Chúa ở Long Beach, nhân tiện ghé qua viếng Đức Mẹ La Vang, và có gặp Cha Thái Quốc Bảo, được cha mời, và chúng tôi hứa sẽ trở lại. Và hôm nay, chúng tôi trở lại, để cảm tạ Mẹ.”
Bà Liên Phạm, cư dân Albuquerque, New Mexico, cho biết bà đến đại hội để cảm tạ Mẹ vì Mẹ đã “cứu” bà tai qua nạn khỏi.
“Tôi bị tiểu đường, bị thận, bị gan, tưởng chết rồi. Qua nhiều lần chữa trị, con cái tôi đã chuẩn bị hậu sự. Lần đó, khoảng năm 2017, tôi uống thuốc lần cuối cùng, và cầu nguyện.
Tôi nói: ‘Xin Mẹ làm phép những viên thuốc này cho con, cho con sống để thờ phượng Mẹ. Nếu Mẹ muốn con đi, con cũng xin chấp nhận.’ Thế rồi tôi uống thuốc và kể từ đó bệnh tôi bớt đi và khỏe mạnh trở lại. Tôi tin là Mẹ đã cứu tôi. Kể từ đó, đức tin của tôi ngày càng mạnh,” bà Liên kể.
Bà cho biết thêm: “Năm ngoái, tôi tính đi nhưng bị bệnh. Năm nay đi được, nhưng chân đau quá không rước kiệu được, buồn quá.”
Ông Nguyễn Minh Đạt, cư dân West Sacramento, mới sang Mỹ được năm năm, xúc động nói: “Phải nói chuyện vợ chồng tôi tham dự đại hội là một sự ngẫu nhiên kỳ lạ. Chúng tôi được con mua vé xuống Orange County chơi, không ngờ trùng vào ngày có Đại Hội Thánh Mẫu. Thế là chúng tôi đến liền. Chúng tôi muốn cảm tạ Mẹ giúp chúng tôi ra khỏi ‘nhà tù Cộng Sản’ mà chúng tôi ở trong hơn 40 năm.”

“Mà còn linh thiêng nữa, là hai vợ chồng tôi vừa đậu quốc tịch. Trước khi đi thi, chúng tôi cầu xin Mẹ cho chúng tôi sáng suốt, không ngờ, nhân viên di trú hỏi dễ quá, thế là chúng tôi đậu. Tôi tin là Mẹ khiến cho người đó hỏi dễ vợ chồng tôi,” ông Đạt chia sẻ thêm.
Bà Ý Lê, từ San Jose về tham dự đại hội, cũng cho rằng Đức Mẹ phù hộ gia đình bà.
“Tôi nhớ khoảng năm 1977, lúc đó đang ở Huế, khổ sở lắm, xin vào Sài Gòn lập nghiệp không được,” bà Ý kể.
“Lần nào đi xin cũng bị hẹn tới hẹn lui. Thế là tôi cầu nguyện Mẹ và sau đó, tôi đi thẳng lên huyện. Đến nơi, thấy nhiều người lắm và bị từ chối nhiều lắm, nhưng tôi lại được. Thế là chúng tôi chuyển vào Sài Gòn lập nghiệp. Sau này, tôi lo được cho chồng và con gái đi vượt biên, rồi bảo lãnh tôi sang Mỹ cho đến nay.”
Lắng nghe
Trước khi bắt đầu bài giảng của Thánh Lễ, Giám Mục Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, nói: “Đứng ở đây dưới chân tượng Đức Mẹ La Vang trước hàng ngàn giáo dân đến kính Đức Mẹ, tôi chỉ có thể nói rất tốt để quý vị đến đây, đến đây để kính Đức Mẹ, để cùng hát lên ca tụng Mẹ…Nếu quý vị có cùng cảm nhận là rất tốt có mặt ở đây thì xin vỗ tay mừng tất cả chúng ta cùng có mặt ở đây.”

Vị giám mục phụ tá giáo phận cũng khen ngợi các em thiếu nhi tham gia rước Thánh Thể năm nay.
“Năm nay, chúng ta chẳng những rước kiệu Đức Mẹ mà còn rước Thánh Thể. Ba tuần trước, tôi có tham dự trại Thiếu Nhi Thánh Thể và nói năm nay chúng tôi giao cho các em phụ trách rước Thánh Thể. Thế là hôm nay có hơn 200 em tham gia rước Thánh Thể. Xin cảm ơn các em và cha mẹ các em đã để các em tham gia,” Giám Mục Thành nói thêm.
Trong bài giảng, Giám Mục Thành nhấn mạnh “lắng nghe bằng trái tim như Đức Mẹ đã làm.”
Giám mục kể một câu chuyện ngụ ngôn, trong đó, một người da đỏ, đứng trước một tảng đá, hỏi những người thuộc sắc tộc khác có nghe tiếng gì không. Tất cả trả lời không nghe.
Thế rồi người da đỏ đẩy tảng đá ra và mọi người thấy một con dế, mặc dù nó gáy rất lớn trước đó.
Sau đó, người da đỏ quăng đồng 25 cent xuống đất, hỏi mọi người, ai cũng biết đó là đồng tiền cắc.
“Câu chuyện này cho thấy, chúng ta thích lắng nghe những gì thích nghe, không thích lắng nghe những gì không thích,” giám mục giảng.
“Khi Đức Mẹ gặp bà Elizabeth, Đức Mẹ đã lắng nghe và biết bà có thai. Đức Mẹ liền vội vã lên đường, lo giúp cho bà Elizabeth.”
Vị giám mục kể thêm hai câu chuyện.
Đó là câu chuyện có một bà đi làm về, kể cho chồng nghe chuyện một bà vừa đi Việt Nam về, mang thức ăn vào, bị quan thuế Mỹ chặn. Một ông khác vừa về Việt Nam, kiểm được một cô người yêu trẻ…Ông chồng không thèm nghe, bảo là chuyện vớ vẩn.

“Cách đây vài ngày, tôi có ăn cơm với một ông chủ nhà hàng ở vùng này. Ông có năm người con trai đều thành công. Tôi có hỏi, nhà người ta có năm con gái thì gọi là ‘ngũ long công chúa.’ Còn nhà nào có năm con trai người ta gọi là ‘ngũ quỷ.’ Làm sao ông có thể nói được ‘ngũ quỷ’ này thì ông trả lời vì chúng nó biết ‘lắng nghe,’” Giám Mục Nguyễn Thái Thành kể tiếp.
Giám mục kết luận: “Nếu tất cả chúng ta biết lắng nghe thì thế giới này luôn có hòa bình. Ngày hôm nay, chúng ta đến đây, thì hãy học hỏi Đức Mẹ, biết lắng nghe và hãy lên đường cùng Mẹ.”
Thánh Lễ Đại Trào và Rước Kiệu Đức Mẹ
Trước giờ cử hành Thánh Lễ, các em thiếu nhi múa dâng hoa Đức Mẹ, liên ca đoàn hát một lúc bốn bài, trong lúc hàng ngàn giáo dân tề tựu vào chỗ ngồi.
Thánh Lễ do Giám Mục Kevin Vann, giám mục Giáo Phận Orange, làm chủ tế đa số bằng tiếng Việt và một ít tiếng Anh, cùng Giám Mục Timothy Freyer, giám mục phụ tá giáo phận, và Giám Mục Nguyễn Thái Thành, phụ trách giảng lễ.

Khác với năm trước, Rước Kiệu Đức Mẹ năm nay có thêm Rước Thánh Thể, bắt đầu từ bãi đậu xe P8 và P9, đi ra đường Chapman về hướng Đông rồi quẹo vào đường Lewis về hướng Nam, với hàng ngàn tu sĩ và giáo dân thuộc các cộng đoàn trong và ngoài giáo phận đi theo đọc kinh cầu nguyện kéo dài gần một dặm xung quanh nhà thờ.
Dẫn đầu đoàn rước là Giám Mục Nguyễn Thái Thành cầm Thánh Thể đi bộ dưới một cái rèm che, theo sau là Giám Mục Timothy Freyer cùng các linh mục và tu sĩ.
Sau khi đi qua cổng nhà thờ, đoàn rước quẹo phải, đi vào bên hông khuôn viên, rồi quẹo phải, và quẹo phải nữa, tiến vào Linh Đài Đức Mẹ La Vang.
Đặc biệt năm nay có nhiều thiếu nhi đi theo đoàn rước, trong trang phục truyền thống rất dễ thương, dù trời nóng bức.
Chị Huyền Trinh, phụ trách thiếu nhi, nói với nhật báo Người Việt: “Chúng tôi có chuẩn bị thức ăn, nước uống, và mọi thứ cho các em.”

Trong lúc rước kiệu, các chị phụ trách thiếu nhi mỗi người cầm một cái quạt tay, quạt cho các em. Một số người khác kéo theo chiếc xe nhỏ, bên trong có thức ăn vặt và nước cho các em.
Bế mạc và hẹn năm sau
Sau Thánh Lễ, Linh Mục Thái Quốc Bảo, viện trưởng (rector) nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô kiêm trưởng ban tổ chức đại hội năm nay, cảm ơn các giám mục, linh mục, tu sĩ, và giáo dân tham dự hai ngày đại hội, đặc biệt 1,600 thiện nguyện viên, hơn 40 trưởng phụ trách các ban ngành, và các cơ quan truyền thông, cơ sở thương mại, và sở cảnh sát địa phương.
“Một cách riêng, xin cảm ơn các mạnh thường quân âm thầm đóng góp cho đại hội, bảy anh chị em trong ban tổ chức cùng con…” Linh Mục Bảo nói thêm.
Nhân dịp này, Giám Mục Vann phát biểu: “Bây giờ, đại hội sắp kết thúc, tôi xin chân thành cảm ơn Đức Tin của quý vị. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Mẹ đã đổ nhiều ơn lành đến chúng ta trong hai ngày qua. Xin Chúa và Mẹ cầu bầu cho chúng ta.”

Và giống như tối Thứ Sáu, Giám Mục Vann yêu cầu mọi người mở đèn điện thoại, cùng nhau đưa lên, như những ánh nến lung linh khoảng không gian trước Linh Đài Đức Mẹ La Vang.
Linh Mục Bảo cho biết Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange lần thứ ba sẽ diễn ra trong hai ngày 12 và 13 Tháng Bảy, 2024, với chủ đề “Đức Bà là hòm bia Thiên Chúa” (Mary, Ark of the Covenant), diễn giả chính sẽ là Linh Mục Phạm Tĩnh từ Oregon, và ông sẽ là trưởng ban tổ chức.
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]














































































