LAHAINA, Hawaii (NV) – Trường học công lập tại Maui đã bắt đầu mở cửa trở lại, giao thông trên một con đường lớn đã hồi phục, đây là những dấu hiệu hồi sinh hơn một tuần sau khi các trận cháy rừng đã phá hủy thị trấn cổ xưa và giết chết ít nhất 110 người, theo thông tấn xã AP ghi nhận hôm Thứ Năm, 17 Tháng Tám.
Một viên chức thuộc Sở Giáo Dục Hawaii, Keith Hayashi, cho biết, có ít nhất ba trường học không bị lửa thiêu rụi, trong khi những khu vực lân cận đều bị cháy thành tro, các nhà chức trách đang tiếp tục đánh giá thiệt hại do gió mạnh gây ra.
Các toán cứu hộ tại những nơi khác đã thu dọn tro tàn và mảnh vụn tại các trường học, đồng thời kiểm nghiệm phẩm chất không khí và nguồn nước. Hayashi cho biết, học sinh dọn đến các trại trú ẩn đều được đáp ứng các dịch vụ thiết yếu như phần ăn và nhận được hỗ trợ về tâm lý.
Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) đã thiết lập trung tâm giúp đỡ nạn nhân thảm họa đầu tiên tại Maui, “một bước đi quan trọng đầu tiên” hướng tới mục tiêu hỗ trợ dân cư trong vùng, Deanne Criswell, viên chức FEMA cho biết.
Nguyên nhân dẫn tới thảm họa cháy rừng kinh hoàng nhất Hoa Kỳ trong hơn một thế kỷ qua đang được điều tra. Theo một phân tích của hãng thông tấn AP bằng những dữ kiện của FEMA, Hawaii đang ngày càng gặp nhiều rủi ro từ các thảm họa, trong đó cháy rừng đang xảy ra nhiều nhất. (TTHN)







































































