Văn Lan/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Tết Trung Thu tưng bừng tại chùa Bảo Quang do Thảo Ly Media Entertainment và Lễ Hội Áo Dài Festival tổ chức hôm Chủ Nhật, 27 Tháng Chín, với nhiều sắc thái văn hóa Việt.

Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì chùa Bảo Quang, nói trong giây phút khai mạc: “Hôm nay là ngày bắt đầu của mùa Thu, làm nhớ lại lúc nhỏ tôi được mẹ dẫn đi chơi Tết Trung Thu ở các trường học. Ở Việt Nam có truyền thống rất hay khi ngày Tết Trung Thu còn gọi là Tết Nhi Đồng, ngày đặc biệt của các em thiếu nhi. Tết Trung Thu không chỉ là vui chơi cho các em thiếu nhi, mà còn là giữ gìn văn hóa Việt. Mong mong rằng tất cả phụ huynh của các em trong những dịp này nên đưa con em mình tham dự, để không bị mất đi cội nguồn dân tộc.”
“Có thể ngày Tết Nguyên Đán, Lễ Phật Đản hay Lễ Vu Lan ở Hoa Kỳ, các em chưa hiểu hết ý nghĩa, nhưng chúng tôi rất vui khi Tết Trung Thu năm nay, các hội đoàn, nhiều trường học đều tổ chức cho các em vui chơi. Riêng chúng tôi về chùa Bảo Quang đã được ba năm rồi, đều có được ba lần Tết Trung Thu nhờ Thảo Ly Media Entertainment tổ chức rất thành công, để những dịp lễ Tết đều là cơ hội Phật tử đưa con em về chùa sinh hoạt, làm cho chùa khởi sắc trở lại. Xin cảm ơn các anh chị em Phật tử và các đoàn văn nghệ giúp chùa trong việc giữ gìn, bảo tồn văn hóa Việt nơi hải ngoại.”
Nhà thơ Trần Trung Đạo từ Boston về tham dự Tết Trung Thu, chia sẻ: “Mỗi lần về California đều ghé đảnh lễ hòa thượng trụ trì ở đây là thầy bổn sư của chúng tôi. Xin cảm ơn những nhân duyên để mỗi người được gặp nhau. Dù chúng ta đã là người lớn nhưng ai cũng có hình bóng trẻ thơ trong ký ức, một con người, một dân tộc hay đất nước nào cũng có trẻ thơ mới có người lớn, tương lai đều bắt đầu bằng tuổi thơ. Ngày Tết Trung Thu không chỉ là vui chơi mà còn là ý thức nuôi dưỡng cả một truyền thống văn hóa của dân tộc Việt.”

Nhà thơ được biết đến qua những bài thơ nặng tình quê hương, nổi tiếng là thi phẩm “Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười,” được nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc.
Đoàn Lân Pháp Long Lion Dance tiến vào sân chùa với những điệu múa rộn ràng tưng bừng cả một góc sân chùa. Các em nhỏ tung tăng chạy theo sờ con lân lấy hên, và con lân được lì xì chúc mừng.
Anh Tùng Lê đưa vợ và hai con trai nhỏ đến dự lễ hội Trung Thu chùa Bảo Quang, cho hay anh luôn khuyến khích các con tìm hiểu để đừng quên những phong tục tập quán của người Việt.

Anh tiếp: “Rất may khi con em là học sinh chương trình song ngữ Anh-Việt ở trường tiểu học Murdy nên các cháu cũng biết về ý nghĩa ngày Tết Trung Thu. Được đến chùa vui Tết Trung Thu, gặp các bạn nhỏ cùng lứa, có múa lân, văn nghệ ,và nhất là phần trình diễn võ thuật rất hào hứng, nên các cháu rất thích.”
Thiếu Nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trình diễn màn múa “Hằng Nga Của Em” và nhiều màn khác. Riêng vũ khúc “Còn Tiếng Mẹ Là Còn Quê Hương,” là ca khúc mới được nhạc sĩ Cao Minh Hưng sáng tác, với những bà mẹ quê bồng con nâng niu trìu mến giữ gìn như báu vật, được tán thưởng nhiệt liệt.

Nhạc sĩ chia sẻ: “Bài múa này mang ý nghĩa như lời của học giả Phạm Quỳnh nói ‘Tiếng Việt còn, người Việt còn.’ Qua đó những bà mẹ luôn tiếp nối, cố gắng giữ gìn tiếng Việt giống như con đẻ của mình vậy, phải luôn bảo vệ để con không thể mất được.”
Nhóm múa VietKid Stars cúng dường phần văn nghệ với vũ khúc “Bông Hồng Cài Áo” ý thơ của Thiền Sư Nhất Hạnh, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ phổ nhạc.

Anh Nhật Sơn và cô Thảo Trần, phụ trách đạo diễn hướng dẫn nhóm, cho hay mùa Vu Lan vừa qua là dịp tri ân và báo ân các đấng sinh thành. Đến nay là ngày Rằm Tết Trung Thu, họ “muốn cho các em múa và hát bài này nhân dịp trình diễn văn nghệ, để nêu cao tình mẹ cao cả thiêng liêng, nhắc các em luôn nhớ về ơn nghĩa sinh thành của mẹ cha là nét văn hóa Việt Nam, để không quên cội nguồn dân tộc.”
Anh Nhật Sơn tiếp: “Ở hải ngoại, nếu không có những chương trình văn nghệ như thế này, có thể các em nhỏ sẽ quên đi, để rồi một ngày nào đó sẽ không còn ai tiếp nối văn hóa Việt nơi xứ người nữa.”

Ông Phil Nguyễn đi cùng gia đình rất đông, gồm ông bà cha mẹ và các cháu nội ngoại, về dự lễ hội Trung Thu chùa Bảo Quang, chia sẻ: “Chúng tôi thường nhắc nhở con cháu cố gắng học, nhất là đừng bao giờ quên tiếng Việt là cội nguồn, để mai sau nếu có điều kiện làm việc giúp đất nước tốt đẹp hơn.” [đ.d.]

















