WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Ba, 5 Tháng Chín, Đại Úy Lục Quân Larry Taylor được ân thưởng Huy Chương Danh Dự vì nhờ lòng quả cảm của ông mà cứu được bốn chiến binh Mỹ đang bị mắc kẹt giữa vòng vây của địch quân thời Chiến Tranh Việt Nam trong thế kỷ trước. Buổi lễ diễn ra tại Toà Bạch Ốc dưới quyền chủ tọa của Tổng Thống Joe Biden.
Bản thông cáo báo chí của Tòa Bạch Ốc hồi tuần trước viết: “Tinh thần quả cảm thấy rõ của ông Taylor và mối quan tâm sâu xa tới các đồng đội cùng với lòng gan dạ và bất chấp rủi ro của ông vượt quá mức yêu cầu của bổn phận đã tô điểm cho truyền thống phục vụ quân đội, đồng thời làm rạng danh cá nhân ông, đơn vị của ông và của Lục Quân Hoa Kỳ.”

Qua một lời loan báo, Toà Bạch Ốc cho biết Đại Úy phi công Taylor và xạ thủ trên tàu đã “nhả đạn vào địch quân bằng trung liên và rốc-kết qua các đợt sà xuống tấn công suốt 45 phút trong nỗ lực bốc các đồng đội lên phi cơ và bay về căn cứ. Phi công Taylor nhận lệnh thực hiện phi vụ này sau khi hay tin, trước đó, một trực thăng cứu nạn dự tính bay vào vùng địch đã bị hủy bỏ vì không có mấy triển vọng thành công.”
Đó là ngày 18 Tháng Sáu năm 1968, Trung Uý Taylor và viên phi công phụ trên chiếc trực thăng UH-1 Cobra được lệnh bay đến mục tiêu để gỉải cứu bốn binh sĩ viễn thám đang bị địch vây hãm ngặt nghèo trên chiến trường.

Qua 2,000 phi vụ chiến đấu bằng loại trực thăng UH-1 Cobra, phi công Taylor đã bị hỏa lực phòng không của địch nhắm bắn tới 340 lần. Đại Úy Taylor được ân thưởng ít nhất là 50 huy chương chiến đấu, trong đó có 43 Huy Chương Phi Hành, một Ngôi Sao Đồng, hai Huy Chương Phi Vụ Xuất Sắc cùng với một Anh Dũng Bội Tinh với Ngôi Sao Đồng của Việt Nam Cộng Hoà. (TTHN)

















































































