Ca ghép mắt đầu tiên trên thế giới, ánh sáng hy vọng cho người mù

NEW YORK (NV) – Các bác sĩ phẫu thuật ở New York thực hiện ca ghép mắt hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới cho một người đàn ông, mặc dù không chắc chắn ông ta sẽ lấy lại được thị lực, các bác sĩ cho biết trong một cuộc họp báo hôm Thứ Năm, 9 Tháng Mười Một.

Aaron James, sống sót sau tai nạn điện cao thế, trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 21 giờ đồng hồ để thay thế một nửa khuôn mặt.

Các bác sĩ phẫu thuật có thể ghép giác mạc thành công trong nhiều năm.

Aaron James trước khi bị tai nạn (hình bên trái, do gia đình cung cấp) và sau khi giải phẫu ghép mặt và mắt phải (Hình: NYU Langone Health)

Giới chuyên gia gọi bước đột phá này là thời điểm then chốt trong nỗ lực khôi phục thị lực cho hàng triệu người.

Ông James, công nhân đường dây điện cao thế đến từ Arkansas, bị mất gần hết khuôn mặt khi vô tình chạm vào dây điện có điện áp 7,200 volt năm 2021.

Ngày 27 Tháng Năm năm nay, ông trải qua ca ghép một phần khuôn mặt hiếm hoi ngoài ca ghép mắt – với sự tham gia của hơn 140 chuyên gia y tế.

Các bác sĩ phẫu thuật tại NYU Langone Health, thực hiện ca phẫu thuật phức tạp, cho biết hôm Thứ Năm rằng ông James, 46 tuổi, đang hồi phục tốt sau ca ghép kép và con mắt được hiến tặng trông rất khỏe mạnh. Mắt phải của ông vẫn nhìn được.

“Việc chúng tôi thực hiện thành công ca ghép toàn bộ mắt đầu tiên trên khuôn mặt là một kỳ tích to lớn mà nhiều người từ lâu nghĩ là vô phương cứu chữa,” Bác Sĩ Eduardo Rodriguez, một trong những bác sĩ phẫu thuật hàng đầu của đội ngũ cho biết. “Chúng tôi thực hiện được bước tiến quan trọng và tạo ra bước ngoặt tiếp theo trong việc khôi phục thị lực.”

“Chúng tôi không tuyên bố rằng chúng tôi có khả năng lấy lại thị lực,” Bác Sĩ Rodriguez nói với Đài ABC News. “Nhưng tôi không còn gì để nghi ngờ, chúng ta đang tiến gần hơn một bước.”

Các bác sĩ cho biết có dòng máu chảy trực tiếp tới võng mạc – phần của mắt gửi hình ảnh lên não. Mặc dù không có gì chắc chắn rằng ông James sẽ lấy lại thị lực với con mắt mới nhưng các bác sĩ cũng không loại trừ khả năng này.

Ông James, cựu quân nhân, sẽ tiếp tục được các bác sĩ theo dõi, nhưng sự tiến triển mà họ nhìn thấy ở con mắt “thật là đặc biệt,” Bruce E. Gelb, MD, bác sĩ phẫu thuật cấy ghép tại đại học New York University cho biết.

Khuôn mặt và con mắt được hiến tặng đến từ một người đàn ông độc thân ở độ tuổi 30. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã chích tế bào gốc trưởng thành từ tủy xương của người hiến tặng vào dây thần kinh thị giác để thúc đẩy sửa chữa thị giác.

Ông James là người thứ 19 tại Hoa Kỳ được ghép mặt.

Sau tai nạn, ông James phải cắt bỏ mắt trái vì quá đau và phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, trong đó có một lần gắn cánh tay giả.

Ông gọi ca ghép mắt đã “làm cuộc sống ông thay đổi” và nói rằng ông “không thể diễn tả bằng lời lòng biết ơn” với người hiến tặng và gia đình họ vì đã giúp cuộc phẫu thuật thành công viên mãn.

“Tôi trông như một người bình thường khi tản bộ trên phố,” ông nói với Đài NBC News. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT