SANDY HOOK, Connecticut (NV) – Các gia đình tại thị trấn Sandy Hook, giành được gần $1.5 tỷ trong các phán quyết pháp lý chống lại nhà lý luận thuyết âm mưu Alex Jones vì gọi vụ xả súng ở trường Connecticut năm 2012 là một trò lừa bịp, đề nghị giải quyết khoản tiền đó chỉ bằng tiền xu trên một đô la – ít nhất là $85 triệu trong 10 năm.
Lời đề nghị được đưa ra trong vụ phá sản cá nhân của Jones tại Houston vào tuần trước. Trong hồ sơ pháp lý, luật sư của các gia đình cho biết họ tin rằng đề nghị này là cách thức khả dĩ để giúp giải quyết các trường hợp tổ chức lại sự phá sản của cả Jones và công ty của ông, Free Speech Systems.
Nhưng trong tài liệu có lời lẽ gay gắt, các luật sư tiếp tục cáo buộc người chủ trì Infowars không hạn chế chi tiêu cá nhân và “lối sống xa hoa,” không bảo toàn giá trị tài sản nắm giữ, từ chối bán tài sản và không xuất trình một số tài liệu tài chánh nhất định.

“Jones thất bại về mọi mặt trong vai trò người được ủy thác theo quy định của Bộ Luật Phá Sản để đổi lấy sự thảnh thơi mà ông tận hưởng trong suốt một năm trời. Ông ta đã hết thời,” luật sư các gia đình trong thị trấn Sandy Hook viết.
Luật sư của các gia đình đưa ra cho Jones hai lựa chọn: thanh lý tài sản và giao số tiền thu được cho các chủ nợ, hoặc trả cho họ ít nhất $8.5 triệu mỗi năm trong vòng 10 năm – cộng với 50% bất kỳ khoản lợi tức nào có được trên $9 triệu một năm.
Trong phiên tòa tại tòa án Houston, luật sư chuyên biện hộ phá sản cá nhân của Jones, Vickie Driver, hôm Thứ Hai, 27 Tháng Mười Một cho rằng đề nghị giải quyết $85 triệu trong 10 năm là quá cao và vượt ngoài khả năng trả tiền của Jones.
Trong kế hoạch phá sản mới được đệ trình ngày 18 Tháng Mười Một, Free Speech Systems cho biết họ có đủ khả năng trả cho các chủ nợ khoảng $4 triệu mỗi năm, giảm so với ước tính hồi đầu năm nay là $7 triệu tới $10 triệu mỗi năm. Công ty cho biết họ dự trù sẽ kiếm được khoảng $19.2 triệu vào năm tới từ việc bán viên uống bổ trợ sức khỏe, quần áo và các hàng hóa khác mà Jones quảng cáo trong các buổi biểu diễn, trong khi chi phí hoạt động tính luôn cả tiền lương sẽ đạt tổng cộng khoảng $14.3 triệu.
Về phần cá nhân, Jones liệt kê tổng tài sản khoảng $13 triệu trong phúc trình tài chánh gần đây nhất ông nộp lên tòa án phá sản, gồm có khoảng $856,000 trong nhiều trương mục nhà băng khác nhau.
Theo lệnh phá sản, Jones nhận được mức lương $20,000 mỗi hai tuần, tương đương $520,000 một năm. Nhưng trong tháng này, một nhân viên tái cơ cấu do tòa án chỉ định lại tăng lương của Jones lên khoảng $57,700 hai tuần một lần, tương đương $1.5 triệu một năm, nói rằng ông bị trả lương “thấp” vì tầm quan trọng của ông với công ty truyền thông.
Thẩm phán đảm trách phá sản Christopher Lopez hôm Thứ Hai bác bỏ mức lương $1.5 triệu, nói rằng việc tăng lương dường như không được thực hiện đúng theo luật phá sản và cần phải tổ chức một buổi điều trần.
Sau khi 20 đứa trẻ và sáu nhà giáo bị một tay súng giết chết tại trường tiểu học Sandy Hook Elementary School ở Newtown, Connecticut, vào năm 2012, Jones liên tục nói trên chương trình của mình rằng vụ nổ súng chưa bao giờ xảy ra và được dàn dựng nhằm nỗ lực thắt chặt luật súng đạn.
Thân nhân của nhiều người nhưng không phải tất cả các nạn nhân của thị trấn Sandy Hook kiện Jones tại Connecticut và Texas, giành được gần $1.5 tỷ trong các phán quyết chống lại ông. Hồi Tháng Mười, Lopez ra phán quyết rằng Jones không thể sử dụng biện pháp bảo vệ phá sản để tránh phải trả hơn $1.1 tỷ số nợ.
Thân nhân của các nạn nhân trong vụ xả súng ở trường học làm chứng tại các phiên tòa về việc bị các tín đồ của Jones quấy rối và đe dọa, họ gửi lời đe dọa và thậm chí giáp mặt trực tiếp với các gia đình đang chịu cảnh đau buồn, cáo buộc họ là “diễn viên” mà con cái họ chưa bao giờ tồn tại.
Jones đang kháng cáo các bản án, nói rằng ông ta không được xét xử công bằng và những lời phát biểu của ông được Tu Chính Án Thứ Nhất bảo vệ. (TTHN)






















































































