SAN DIEGO, California (NV) – Hàng trăm người hiếu kỳ tụ tập khi nghe tin về một con cá voi dạt vào bờ biển Pacific ở San Diego sáng sớm Chủ Nhật, 10 Tháng Mười Hai.
“Chúng tôi cứ nghĩ đó là một tấm bạt từ dưới nước vọt lên, nhưng cuối cùng chúng tôi nhận ra đó là một con cá voi và tôi chưa nhìn thấy điều gì như thế bao giờ,” lực sĩ lướt sóng Nick Hennis cho biết.
“Tôi sống ở đây được 7 năm rồi, và chưa bao giờ nhìn thấy có cá voi bị dạt vô bãi biển,” lực sĩ lướt sóng Ben Pallas nói.

Vào khoảng 8 giờ sáng Chủ Nhật, Cơ Quan Khí Quyển và Đại Dương Quốc Gia (NOAA) cho biết họ nhận được các cuộc gọi liên quan tới cá voi mắc cạn. “Chúng tôi tiến hành kiểm tra cơ thể con cá voi để tìm kiếm dấu hiệu tác động từ con người,” nhà sinh vật học nghiên cứu Kerri Danil thuộc NOAA cho biết.
NOAA phối hợp với các Nhân Viên Cứu Hộ San Diego để khám nghiệm con cá voi tại chỗ, nó đã chết khi họ tới nơi.
“Điều chúng tôi có thể giải thích đó là có vẻ như con cá voi này chết không phải do bàn tay con người,” Danil nói. “Chúng tôi thấy có các dấu hiệu hoặc bằng chứng cho thấy có lẽ cá mập đã cắn nó, có vài vết cào trên thân cá voi, nhưng chẳng có gì có thể giết chết được loài vật này.”
Danil cho biết đây là một con cá voi cái có vây, còn nhỏ tuổi, dài 52 foot. Những con cá voi này dài tới 80 foot. Chúng là loài cá voi lớn thứ hai trên thế giới sau cá voi xanh.
Hôm Chủ Nhật, xe vận tải công trường hạng nặng nhiều lần cố gắng kéo con cá voi xuống mép nước trong nhiều giờ. Sau khi thành công, nhân viên cứu hộ buộc dây quanh đuôi cá voi để kéo nó ra khơi. (TTHN)
























































































