ORLANDO, Florida (NV) – Một bé trai sáu tuổi một thân một mình đi máy bay tới một thành phố ở Hoa Kỳ sau khi cậu bé “lên nhầm” phi cơ của hãng hàng không Spirit Airlines.
Casper đang đi từ Philadelphia để gặp bà của mình ở Fort Myers, Florida.
Nhưng cuối cùng cậu bé lại hạ cánh xuống Orlando – cách Fort Myers bốn tiếng lái xe – sau khi bị đưa lên nhầm phi cơ.

Spirit Airlines đưa ra lời xin lỗi và đề nghị bồi hoàn cho bà của Casper, người sau đó lái xe tới đón Casper.
Đáng lý ra Casper đi từ Phi Trường Quốc Tế Philadelphia tới Phi Trường Quốc Tế Southwest Florida ở Fort Myers vào Thứ Năm, 21 Tháng Mười Hai để gặp bà của mình, Maria Ramos.
Nhưng trong một khung cảnh gợi nhớ tới cuộn phim Home Alone 2, khi Kevin lên nhầm chuyến bay – làm cho cậu ta bị kẹt lại rồi phải xa gia đình vào dịp Giáng Sinh, Casper lại được đưa lên phi cơ bay tới Orlando, cách Fort Myers 160 dặm (260 kilometer).
Sau khi hay tin cháu trai của mình không có mặt trên phi cơ, bà Ramos hoảng loạn.
“Tôi chạy thẳng vào bên trong chiếc phi cơ, túm lấy một chiêu đãi viên rồi hỏi cô ấy, ‘Cháu tôi đâu rồi? Thằng bé lên chuyến bay của cô ở Philadelphia mà, đúng không?’” Bà Ramos nói với Đài WINK-TV, đài truyền hình địa phương ở Fort Myers.
Bà cho biết chiêu đãi viên nói với bà: “Không, thưa bà, chuyến bay vừa nãy của chúng tôi không có trẻ em.”
May mắn thay, Casper gọi cho bà Ramos ngay sau khi cậu bé hạ cánh xuống Orlando. Sau đó, bà Ramos lái xe từ Fort Myers để đón cháu mình.
“Tôi muốn họ gọi cho tôi [và] trình bày cho tôi biết cháu tôi làm cách nào mà tới được Orlando,” bà Ramos nói.
“Làm sao có chuyện đó được? Họ đưa thằng bé ra khỏi phi cơ à? Hay là thằng nhỏ tự lên nhầm phi cơ?”
Spirit Airlines đưa ra lời xin lỗi và cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi rất coi trọng sự an toàn và trách nhiệm vận chuyển tất cả các hành khách và đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ. Chúng tôi xin lỗi gia đình bà Ramos vì chuyện không may xảy đến.”
Những rủi ro như trên không phổ biến, nhưng trẻ vị thành niên không có thân nhân đi cùng cũng như những hành khách khác từng đi nhầm chuyến bay trước đây cũng từng xảy ra.
Năm 2009, hai cô gái riêng biệt không có thân nhân đi cùng bị xếp nhầm chuyến bay của hãng hàng không Continental Airlines tại Hoa Kỳ. Hãng hàng không đổ lỗi cho “nhân viên vì truyền đạt thông tin sai lạc.”
Và vào năm 2019, một cậu bé bị lên nhầm chuyến bay của United Airlines đi tới Đức khi lẽ ra cậu bé sẽ đi Thụy Điển. (TTHN)
























































































