MAUI, Hawaii (NV) – Một tay lướt sóng 39 tuổi chết sau khi chạm trán cá mập ở đảo Maui hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Mười Hai, theo giới chức ở Hawaii cho biết, CBS News loan tin.
Sở Cứu Hỏa Maui cho biết người đàn ông chơi trượt ván nước thì gặp một con cá mập ở Vịnh Paia vào khoảng 11 giờ 10 phút sáng Thứ Bảy, giờ địa phương.

Theo trang Facebook của Maui, các nhân viên cấp cứu đưa người đàn ông bị thương vào bờ bằng jet ski. Nạn nhân được điều trị trên bờ trước khi được đưa đến bệnh viện và qua đời sau đó.
Cảnh sát chưa công bố danh tính nạn nhân.
Nhà chức trách cho biết các bãi biển Baldwin Beach Park và Lower Pā’ia Park bị đóng cửa sau vụ chết người này và các biển cảnh báo cá mập đã được dán từ vịnh Tavares Bay đến bãi biển Baby Beach.
Theo chính quyền Hawaii, vụ tai nạn hôm Thứ Bảy là vụ chạm trán cá mập chết người duy nhất ở Hawaii vào năm 2023, mặc dù có hơn nửa tá vụ việc liên quan đến cá mập ở Hawaii trong năm nay.
Vào ngày 8 Tháng Mười Hai năm ngoái, một người lặn bằng ống thở đã chết trong vụ cá mập tấn công.
Theo Cơ Quan Khí Quyển Và Đại Dương Quốc Gia, có khoảng 40 loài cá mập sống ở vùng biển xung quanh Hawaii, nhưng chỉ có khoảng một chục trong số hơn 300 loài cá mập trên thế giới có liên quan đến các cuộc tấn công con người.
Các giới chức chưa chỉ rõ loại cá mập liên quan đến vụ tấn công hôm Thứ Bảy.
Vào năm 2022, Florida chiếm 39% các vụ tấn công vô cớ ở Mỹ, trong đó New York báo cáo có nhiều vụ cắn người thứ hai, tiếp theo là Hawaii, theo Hồ sơ cá mập tấn công quốc tế của trường đại học University of Florida.
Vụ tấn công hôm Thứ Bảy nêu trên xảy ra chỉ vài ngày sau khi một cậu thiếu niên thiệt mạng trong vụ cá mập tấn công ở Úc. Năm ngoái, Úc có số vụ cá mập cắn vô cớ cao thứ hai trên thế giới, đứng đầu là Mỹ. (MPL) [kn]

















































































